
Khi HLV Lư Đình Tuấn chia tay SG.FC, đã có rất nhiều dự đoán về cuộc khủng hoảng vị trí người cầm lái đội bóng này. Thực tế, điều đó đã xảy ra khi các ứng viên được SG.FC mời về làm HLV đều lắc đầu từ chối. Rồi khi SG.FC chưa tìm được gương mặt nào cho chiếc ghế HLV trưởng, GĐĐH Trần Tiến Đại lên nắm quyền, cầm sa bàn và trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ. Đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế, nhưng thật ngạc nhiên, kể từ khi ông Đại lên làm HLV trưởng (dù là tạm quyền), SG.FC đã giành được 2 thắng, 2 hòa trong 4 trận gần đây.
Ông Đại sở hữu những lợi thế mà không phải HLV nào cũng có, đó là nắm được tư tưởng cầu thủ và biết cách “nắn” tinh thần của đội. Sở dĩ, ông Đại nắm trong tay vũ khí này là bởi, những cầu thủ của SG.FC đa phần do chính ông lấy về nên nhiều người rất “nể” (thậm chí là sợ) vị HLV trưởng tạm quyền của SG.FC. Cũng từ ưu thế này nên những trận đấu vừa qua, ông Đại đã góp phần giúp SG.FC không còn ủ rũ, èo uột như trước đây. Chứng kiến sự mát tay của ông Đại, nhiều người nói vui rằng “hay cứ để ông Đại tiếp tục dẫn dắt SG.FC”.
Khi ông Đặng Trần Chỉnh chia tay TMN.CSG để về B.BD, nhiều người đã cảm thấy âu lo cho số phận của vị HLV này. Thực tế, chuỗi ngày gắn bó với đội bóng đất Thủ, ông Chỉnh thường xuyên được đưa ra làm phương án chữa cháy là chính. Cuối mùa năm ngoái, ông Chỉnh đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng đến giai đoạn chuẩn bị cho mùa 2012, HLV Đặng Trần Chỉnh đành phải nhường ghế cho Lê Thụy Hải. Để rồi đến khi ông Hải bị sa thải, ông Chỉnh lại trở về chiếc ghế HLV trưởng B.BD. Thời gian đầu dưới bàn tay ông Chỉnh, B.BD có những trận chơi khá ấn tượng nhưng rồi ông lại phải ra đi khi đôi chút sóng gió nổi lên.
Lên thay ông Chỉnh trước vòng 15 là HLV Cho Yoon Hwan. Chiến thuật gia người Hàn Quốc đã ra mắt không ấn tượng khi thua cả 2 trận đầu tiên. Bây giờ, NHM đất Thủ lại bắt đầu le lói suy nghĩ, rằng nếu đưa “người nhà” Đặng Trần Chỉnh trở lại ghế HLV trưởng thì biết đâu tình hình lại tích cực hơn?
Bongdaplus.vn