
.
Vấn đề đầu tiên và nghiêm trọng nhất vẫn luôn là nạn kiêu binh của các cầu thủ ngoại kém chất lượng. Thực tế trong trận gặp K.KG, tiền đạo Timothy gây sốc với những tình huống xử lý bóng thiếu chính xác rất nghiệp dư, tiền vệ Ambrose chỉ giỏi làm giảm nhịp độ trận đấu, không có đường chuyền nào ra hồn và bị thay ra. Trung vệ Mboussi biếu cho đối thủ một quả phạt đền. Theo lẽ thường, ngoại binh nhận tiền lót tay và lương cao, phải là bệ phóng cho toàn đội nhưng ở CLB Hà Nội, họ lại là gánh nặng.
Nhiều cầu thủ nội ở CLB Hà Nội công khai thể hiện mong muốn “không đá với mấy ngoại binh giỏi phá hoại” và thực tế trên sân, rất ít những tình huống họ phối hợp với nhau. Ngoại binh chơi với ngoại binh, nội binh chuyền cho nội binh nên đá rất rời rạc. Thiếu đoàn kết là nguyên nhân dẫn tới thất bại 1-3 của CLB Hà Nội trước K.KG.
Nhiều cầu thủ trụ cột, thường là người của HN.ACB trước đây, bị đặt dấu hỏi về màn trình diễn dưới sức. Những tiếng xì xào không chỉ bào mòn quyết tâm của từng cầu thủ mà còn gây ra những nghi ngại không đáng có trong lòng đội bóng. Trận vừa rồi, Thành Lương báo đau và đá dự bị khiến CLB Hà Nội mất đi một cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn.
Vấn đề lớn nhất của CLB Hà Nội chính nằm ở sự mất đoàn kết nội bộ, chứ không phải ở khía cạnh chuyên môn và trách nhiệm này trước hết thuộc về HLV Nguyễn Thành Vinh. Nhưng khi thất bại, ông Vinh lại cho rằng nguyên nhân là do “thiếu yếu tố con người”. Ngay cả người kín tiếng như bầu Kiên cũng không đồng tình với phát biểu này của HLV Nguyễn Thành Vinh.
Tất cả những vấn đề lớn, thậm chí có thể gọi là thất bại, của HLV Nguyễn Thành Vinh từ ngày CLB Hà Nội ra đời hội tụ cả trong ngày làm việc cuối cùng. Ông Vinh “Nghệ” đã chọn giải pháp dừng lại, trước hết là chấm dứt sự chịu đựng cho bản thân đồng thời cũng là cơ hội để CLB Hà Nội lột xác. Đó là quyết định tốt cho cả hai, ít nhất là trong lúc khó khăn này.
Bongdaplus.vn