
VIDEO:
Quá buồn và bực tức, ông cũng chẳng còn tâm trí rời băng ghế chỉ đạo để lao ra thúc giục các học trò thi đấu chỉ vì đơn giản họ “không hiểu” những gì HLV muốn truyền đạt. Bất lực, vị HLV người Hàn Quốc chỉ còn biết trút giận bằng cách đá vào hàng ghế và những chai nước.
Khi HA.GL bị dẫn 1 bàn trong hiệp 1, khán giả phố Núi đã rất bất bình. Mất bình tĩnh, thiếu kinh nghiệm... là những biện hộ của họ sau trận đấu, nhưng thực tế không phải vậy. Trên sân, các cầu thủ HA.GL tuy chưa lên mức “cây đa, cây đề” thì cũng vượt trội đối thủ SG.FC về kinh nghiệm nên không thể biện hộ như thế. Đúng hơn là họ thiếu lửa, thiếu lực. Ở hàng thủ, sau khi để đối thủ liên tục xuyên phá một cách dễ dàng, các cầu thủ HA.GL lại tự điều chỉnh cho nhau khiến BHL phải chạy ra gào thét yêu cầu giữ nguyên vị trí.
Tuy nhiên, dù có điều chỉnh hay không thì tinh thần và ý chí của các cầu thủ vẫn chẳng có gì đổi thay. Trong khi đó hàng tiền vệ, những tưởng là thế mạnh của HA.GL với các ngôi sao như Quý Sửu, Thái Dương, Anh Tuấn hay Hoàng Thiên..... nhưng thực tế lại là điểm yếu, là căn bệnh chưa có thuốc chữa. Trong trận đấu này, Thái Dương và Hoàng Thiên - những cầu thủ được xem là tương lai của đội bóng, đã không được xếp đá chính. Khi thế trận bế tắc, những sự điều chỉnh của HA.GL cũng vắng 2 “ngôi sao” trên, thay vào đó HLV lại dùng các nhân tố trẻ được đôn lên từ đội U21.
Sau giai đoạn thăng hoa ở lượt đi, HA.GL “bất ngờ” đánh mất phong độ thê thảm khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận ở lượt về. HA.GL sẽ chỉ là chính mình nếu họ giải mã hết được những “ma trận” mà bản thân đang dính phải.
Bongdaplus.vn