
Những điều vị HLV người Hàn Quốc này bày tỏ, có lẽ tất cả những ai chứng kiến trận đấu chiều qua trên sân Gò Đậu đều có thể dễ dàng nhận thấy. Tuy nhiên, việc cần phải làm gì để kết nối các tuyến và khắc phục những lỗ hổng chết người ấy thì ông thầy người Hàn vẫn chưa có lời đáp, bởi như ông đã bày tỏ rất thật rằng: “Tôi vẫn cần thời gian, bởi chỉ mới qua 2 trận đấu, tôi chẳng thể giải quyết được vấn đề gì”.
Điều này, tất cả đều thông cảm cho vị HLV trưởng đang chấp chính ở đội bóng đất Thủ, nhưng câu hỏi đặt ra, nếu có thêm thời gian, thậm chí là nhiều thời gian, liệu ông sẽ khiến một B.BD có thể cạnh tranh được với Hà Nội T&T ở ngôi vô địch như ngày nào?
Hỏi là thế, chứ câu trả lời hầu hết là “không thể”. Bởi cứ nhìn vào cái cách thi đấu của các học trò ông Cho Yoon Hwan vào chiều qua thì rõ, hầu như họ chẳng có một chút gì gọi là “máu lửa”. Một thành viên trong BHL đã thốt lên với người viết với giọng buồn buồn: “Một đội bóng mà các cầu thủ gần như chẳng thèm nhìn nhau đá, chẳng ai nhắc nhở ai. Thắng chẳng vui, thua không buồn, chẳng máu lửa thì làm sao tranh đua với người ta”. Hỏi lý do nào dẫn đến tình trạng đội bóng như thế? Vị trợ lý này thở dài: “Tôi cũng chẳng biết tại sao”!?
Tình cảnh của B.BD càng thêm não nề, khi sau trận đấu, nhận được thông tin ở trên sân Hàng Đẫy, đội bóng K.Kiên Giang đã thắng đậm CLB Hà Nội cùng tỷ số 3-1, Chủ tịch CLB B.BD Trần Văn Dường đã ngồi thẫn thờ như hóa đá trong khu vực kỹ thuật, kèm theo đó là vài tiếng thốt lên không kiềm nén của các thành viên đội bóng: “Trời ơi, K.KG bằng điểm với mình rồi!”.
Thời điểm này, B.BD nhìn đâu cũng thất vấn đề, và có vẻ như họ đang loay hoay trong vũng lầy của chính mình với 5 trận thua liên tiếp.
Bongdaplus.vn