
Lâu nay, người ta có cảm giác như rất nhiều khán giả Bình Dương đến sân Gò Đậu không phải để xem bóng đá mà chỉ nhằm để chửi rủa các cầu thủ lẫn trọng tài, và lấy điều đó làm… niềm vui. Điều này, dư luận, báo chí đã từng lên tiếng rất nhiều lần, nhưng gần như chẳng có hành động gì để ngăn chặn từ BTC sân Gò Đậu. Chính vì thế, những màn “sân chửi” vô văn hóa của một số người mượn danh NHM chân chính càng có dịp lên ngôi.
Chiều qua, ở khán đài A ngay sát chỗ ngồi của báo chí, đài truyền hình và các quan khách, người ta đã không khỏi kinh hãi trước những màn đồng thanh “phun châu, nhả ngọc” của một số gã đàn ông ngồi ở khu vực này. Thậm chí họ còn ngồi cả vào khu làm việc của các phóng viên, hồn nhiên chửi rủa bất chấp đúng sai. Trước những hành vi hết sức vô văn hóa của những kẻ quá khích nói trên, nhất là khi họ đang ngồi ngay trong khu vực báo chí, các phóng viên đã lên tiếng nhắc nhở.
Lập tức, những kẻ này đã quay sang xỉa xói và tung những “lời hay ý đẹp” về phía các phóng viên. Đáng ngạc nhiên là khi các kẻ quá khích này sửng cồ với giới báo chí, cũng như tiếp tục phóng miệng chửi rủa các cầu thủ và trọng tài ngay trước mặt các quan khách, cũng như trước mặt lực lượng bảo vệ và cảnh sát, nhưng BTC sân chẳng có động thái gì để ngăn chặn, dù nó liên tục diễn ra từ đầu cho đến khi kết thúc trận đấu.
Điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về công tác an ninh của sân Gò Đậu. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc có sự cố thì các nhân viên an ninh mới làm nhiệm vụ?
Đến lúc cần phải có những động thái quyết liệt để làm “sạch” khán đài sân Gò Đậu!
Bongdaplus.vn