
Tôi có quyền mơ…
Giấc mơ không bị đánh thuế nên ai cũng có quyền mơ về một tương lai màu hồng. Cả SG.FC lẫn HA.GL cũng vậy. Chân ướt chân ráo lên V-League, bầu Thụy đã ra chỉ tiêu cho SG.FC là phải vô địch như cách HA.GL từng thể hiện một thời. Giấc mơ ấy của đội bóng Sài thành được đặt trên cơ sở của một tập thể gồm những cá nhân xuất sắc bậc nhất của bóng đá Việt Nam.
Với HA.GL thì năm nào cũng vậy, dường như không cần quan tâm nội lực mạnh đến đâu, họ vẫn đặt mục tiêu ngôi đầu. Và dường như tư tưởng ấy cũng ảnh hưởng đến những người mới đến. Sau trận hòa với N.SG 0-0 để kéo dài chuỗi bất bại lên con số 8, HLV Choi Yoon Gyum cũng rất hào sảng để nói đến khả năng lên ngôi của HA.GL. Vị HLV Hàn Quốc này nói rằng, HA.GL sẽ bỏ túi cỡ 30 điểm ở lượt về để quyết tâm biến giấc mơ nâng cúp thành hiện thực.

… và đi tìm bằng được nó
Nhưng giữa mơ và thực cũng thường cách xa nhau vời vợi. Mọi thứ dường như đang ngày càng xa tầm với của cả SG.FC lẫn HA.GL. Đã 6 trận đấu trôi qua, SG.FC chỉ mới một lần giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, sau khi hào sảng nói về ngôi vô địch thì HA.GL cũng đã phải ngã ê chề trên sân đội chót BXH: V.HP.
Hơn hết, những bước chạy lảo đảo ấy đã khiến cả SG.FC lẫn HA.GL tạm thời bị đội đầu bảng HN.T&T bỏ xa lần lượt đến 9 và 10 điểm. Nhưng mùa giải chưa kết thúc thì cả hai vẫn có quyền nuôi hy vọng. Chính vì thế mà có thể nói, cuộc đối đầu trên Pleiku là cơ hội để 1 trong 2 kiểm chứng quyết tâm của mình.
Trên băng ghế chỉ đạo, SG.FC vẫn chưa tìm được người lèo lái chính thức. Chính sự “tạm bợ” ở trên băng ghế huấn luyện mà lối đá của SG.FC cũng đang có dấu hiệu mất phương hướng.
So về lực, chất lượng ở từng vị trí của HA.GL không thể sánh bằng SG.FC. Nhưng điểm vượt trội của họ chính là sự ổn định về mặt nhân sự, lối đá đang ngày càng kết dính và dần định hình được phong cách riêng. Đó là cơ sở để có thể đặt niềm tin rằng, đội bóng phố Núi sẽ giành trọn 3 điểm.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
+ HA.GL: Văn Pho bị treo giò
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
HAGL: Bassey, Văn Trương, Đoàn Marcelo, Xuân Hiếu, Văn Long, Sakda, Quý Sửu, Văn Nhiên, Hoàng Thiên, Paulo, Olushola.
SG.FC: Minh Nhựt, Trọng Phú, Đặng Văn Robert, Minh Đức, Trọng Bình, Kizito, Nguyễn Rogerio, Minh Chuyên, Antonio, Mosses, Huỳnh Kesley.
DỰ ĐOÁN: 2-1

Bongdaplus.vn