
K.KH mất nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt được nhận định là miếng mồi ngon cho V.NB. Nhưng sự thiếu tự tin do các kết quả bết bát gần đây khiến đội chủ nhà không tạo được những áp lực cần thiết về phía đối thủ trong suốt hiệp 1.
Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự bế tắc của V.NB. Đội khách K.KH biết mình, biết người nên đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý, xây dựng thế trận phòng ngự rất kín kẽ. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cùng với sự chán nản của các CĐV chủ nhà bởi nếu V.NB không thay đổi, chuỗi trận không biết thắng hoàn toàn có thể bị nối dài lên con số 10.

Ý thức được điều đó, HLV Văn Sỹ liên tiếp thực hiện 2 sự thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện của Gustavo và Quang Hùng khiến lối chơi tấn công của V.NB sắc nét hơn hẳn. Phút 50, Danh Ngọc cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho đội chủ nhà bằng pha sút phạt thành bàn hết sức đẹp mắt. Đến phút 55, Danh Ngọc tiếp tục đóng vai người hùng khi nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm chân trái cực mạnh trong vòng cấm. Màn thăng hoa của V.NB được đẩy lên cực độ khi Gustavo nâng tỷ số lên thành 3-0 ở phút 58.
K.KH không còn gì để mất, dồn lên tấn công trong phần còn lại của trận đấu, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Adejala ở phút 78. Trong khi đó, V.NB nếu may mắn thì hoàn toàn có thể thu về chiến thắng đậm đà hơn khi Moussa, Gustavo trong những phút còn lại đều có các cơ hội nhưng không thể tận dụng.
Dù vậy, chiến thắng quý giá trước K.KH đã giúp V.NB thở phào nhẹ nhõm. Họ đã tạm bước qua những ngày đen tối và cởi bỏ được những sức ép khủng khiếp phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.
BÀN THẮNG
V.NB: Danh Ngọc (50’, 55’), Gustavo (58’)
K.KH: Adejala (78’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
V.NB: Mạnh Dũng, Văn Duyệt, Hoàng Vissai, Gia Từ, Đức Huy (Quang Hùng, 46’), Razak (Gustavo, 46’), Danh Ngọc (Mạnh Dũng, 66’), Tiến Thành, John, Văn Thành, Moussa.
K.KH: Phương Thọ, Tấn Đạt, Văn Học, Văn Phong, Ngọc Hùng (Adejala, 56’), Hữu Phát (Văn Thuận, 65’), Văn Phú, Văn Tân, Tấn Tài, Justice, Jose (Ngọc Điểu, 72’).
Bongdaplus.vn