
Thành Lương đá dự bị, Công Vinh quá đơn độc. Timothy – Ambrose vẫn chứng tỏ sự vô hại đến vô duyên bằng những pha sút bóng, tạt bóng quá thiếu chính xác. Trung vệ Mboussi phạm lỗi trong vòng cấm, khiến CLB Hà Nội phải chịu phạt đền ở phút 20. Nếu Oseni không đá hỏng penalty, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh có thể vỡ trận sớm hơn.
Ngay đầu hiệp 2, thủ môn Đức Cường phạm sai lầm để bóng lọt qua 2 chân, CLB Hà Nội thủng lưới và bàn thắng được tính cho Viết Đàn trong sự bất ngờ của đội khách. Minh Trung được vào sân ở hiệp 2 mà chẳng thể ngờ mình lại là người hùng với cú đúp để giúp đội khách dẫn trước 3-0 một cách quá dễ dàng.

CLB Hà Nội gẫy vụn, sụp đổ hoàn toàn và biến thành trò cười trên sân. Ngay cả tình huống họ rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cũng khiến nhiều người thất vọng. Timothy tiếp tục tranh đá phạt đền với đồng đội trong cái lắc đầu ngao ngán của đối thủ lẫn NHM có mặt trên sân.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn thua người hàng xóm HN.T&T trong cả 2 lượt đi và về, bầu Kiên càng thêm thất vọng bởi đội nhà thất bại tuyệt đối trước K.KG mà trận thua này nặng nề hơn trận thua trước. Khi CLB Hà Nội nhận thất bại 1-3 cũng là lúc người đọc loa trên sân Hàng Đẫy thông báo, HN.T&T đại thắng với tỷ số tương tự trên sân của B.BD. Còn HLV Nguyễn Thành Vinh lên đường về thẳng và có thể, trong đầu ông Vinh “nghệ”, ý tưởng xin từ chức đã lóe qua.
BÀN THẮNG
CLB HN: Timothy (90+3’)
K.KG: Viết Đàn (47’), Minh Trung (75’, 88’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
CLB Hà Nội: Đức Cường; Phạm Hải Nam, Xuân Luân, Mboussi, Xuân Thành; Công Vinh, J.Ngọc Anh, Công Minh (Nguyễn Hải Nam, 76’), Đình Hưng (Thành Lương, 46’); Ambrose (Sỹ Mạnh, 70’), Timothy.
K.Kiên Giang: Văn Hưng; Tấn Đức, Hải Thịnh, Hendrich, Duy An; Văn Cường (Tiến Hoài, 80’), Giovanni (Dyron, 70’), Vũ Dương, Viết Đàn (Minh Trung, 60’); Hoài Nam, Oseni.
Bongdaplus.vn