
Có lẽ những ai không theo dõi trận đấu sẽ thắc mắc, nếu Ngọc Tân chơi xuất sắc thì V.HP đã không thể thủng lưới đến 2 bàn. Xin thưa, đó là những bàn thua mà có tài nghệ đến mấy cũng không thể đỡ nỗi. Hay nói đúng hơn là ở bàn thắng thứ nhất của N.SG, lỗi lớn thuộc về các hậu vệ của V.HP khi không tranh chấp bóng tốt trên không với Plaza để tiền đạo này thoải mái đánh đầu trong thế cận thành. Bàn thắng thứ 2 của Plaza cũng đến từ một pha dứt điểm nhanh như tia chớp. Mà với phản xạ trực quan của con người thì khó có thể làm gì được trước cú dứt điểm căng như kẻ chỉ và uy lực như búa bổ ấy.
Bất lực trong 2 tình huống mà được cho là không thể “cưỡng nỗi” ấy, nhưng Ngọc Tân đã chơi một trận cầu cực kỳ xuất sắc. Suốt trận đấu, thủ môn của V.HP đã có ít nhất 5 lần cứu thua trông thấy cho đội bóng đất Cảng. Đặc biệt là trong những phút cuối trận, N.SG tập trung để bắn phá ở mọi cự ly, mọi góc độ, nhưng sự tỉnh táo, ra vào hợp lý và phản xạ cực nhạy của Ngọc Tân đã giúp cho V.HP rời sân với 1 điểm quý giá.

Còn nhớ, khi Quân khu 4 chuyển vào TP.HCM với tên gọi N.SG thì cũng là lúc, Ngọc Tân dần dần rời xa vị trí số 1 trong khung thành. Santos đến rồi tiếp theo là Thế Anh xuất hiện đã đẩy Ngọc Tân lên băng ghế dự bị mà vấn đề không hẳn xuất phát từ năng lực chuyên môn. Và chính những lý do hậu trường ấy như đặt dấu chấm hết trong sự nghiệp cầu thủ của thủ thành này nếu tiếp tục bám víu lại chốn phồn hoa đô hội.
Thế nên, quyết định rời N.SG để cập bến V.HP là một sự lựa chọn sáng suốt đối với Ngọc Tân. Bởi chỉ có đến đội bóng đất Cảng thì Ngọc Tân mới có thể hy vọng tìm lại chính mình cũng như cứu vãn một sự nghiệp đang có dấu hiệu đỗ vỡ. Và V.HP đã trao cho anh cơ hội để tìm lại chính mình. Màn trình diễn trong trận gặp lại đội bóng cũ N.SG chính là sự “trả ơn” xứng đáng cho đội bóng đã cưu mang Ngọc Tân. Đó cũng là cách để “tri ân” đối với N.SG khi tạo điều kiện cho anh ra đi sau mùa giải 2011.
bongdaplus.vn