
Khi nhìn vào đội hình xuất phát của SLNA, không ít người ngỡ ngàng bởi trung vệ nhập tịch Lê Thierry ngồi ghế dự bị. Đó là sự ngạc nhiên, bởi Lê Thierry là người có thể hình lý tưởng nhất nơi hàng thủ của SLNA, vậy mà trung vệ này vẫn phải ngồi ngoài. Thực tế, từ cuối mùa trước Lê Thierry đã chậm chạp đi rất nhiều, thường xuyên thua trong các pha tranh chấp. Vì thế, chỉ khi SLNA bị hao hụt về lực lượng, Lê Thierry mới có cơ hội ra sân. Không chỉ mỗi mình Thierry mà trái tim hàng thủ là Huy Hoàng bây giờ đã xuống phong độ rất nhiều. Trận thua 0-2 trước Thanh Hóa (vòng 15), Huy Hoàng đuối sức và thường xuyên bị đối thủ khoét sâu vào vị trí của anh.
Hôm qua, khán giả xứ Nghệ rất nhiều lần thót tim khi Huy Hoàng bị Sunday và Felix bên phía CS.ĐT vượt qua. Và nếu các chân sút đội khách tận dụng được sơ hở hàng thủ đối thủ, thì có lẽ SLNA đã phải trả giá.
Không chỉ yếu trong hàng thủ mà bài toán dứt điểm của hàng công thực sự khiến HLV Hữu Thắng đau đầu. Khi Dickson được SLNA đăng ký vào danh sách bổ sung giữa giai đoạn mùa giải 2012, NHM xứ Nghệ rất kỳ vọng vào sự có mặt của tiền đạo cao lực lưỡng này sẽ khá hơn bộ đôi cũ Bebbe, Abass. Dù vậy, khi được trao rất nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, Dickson lần lượt bỏ qua trong sự tiếc nuối của cả đội.
Mùa 2011, SLNA lên ngôi vô địch với hàng thủ vững và hàng công sắc bén. Còn hiện tại, cả công và thủ đang đem đến sự âu lo cho SLNA. Nếu không giải khắc phục được 2 bài toán công-thủ, chắc chắn SLNA sẽ khó có được những kết quả khả quan. Và lúc đó, có lẽ tóc HLV Hữu Thắng sẽ bạc nhiều hơn so với độ tuổi 41 của mình.
Bongdaplus.vn