
Bộ ba Hoàng-Lương-Quyết là những quân cờ không thể thiếu trong đội hình ĐTQG và U23 Việt Nam trong năm qua. Có một điều dễ nhận thấy, ở mọi sơ đồ chiến thuật, mọi trận đấu họ luôn là những sự lựa chọn số 1. Hoặc, Hoàng-Lương-Quyết sẽ đóng vai những quân bài chiến lược để tạo ra những bước ngoặt của trận đấu. Những bàn thắng ghi được cho đội tuyển, hay xác suất đường chuyền, kiến thiết chính xác… ngày càng tăng lên theo thời gian là những minh chứng để khẳng định bộ ba cầu thủ trẻ đã và đang có tiếng nói nhất định, nếu không nói là “linh hồn” của ĐTQG.
Dù SEA Games 26 không thành công, nhưng dấu ấn mà Hoàng-Lương-Quyết để lại trong đội hình U23 Việt Nam vẫn khá sâu đậm. Dĩ nhiên, cũng phải nói tới những gì mà họ đã cống hiến ở CLB. Trọng Hoàng lên ngôi vô địch cùng SLNA, Thành Lương là điểm sáng của HN.ACB, Văn Quyết có một năm bùng nổ với HN.T&T. Đó cũng là những bằng chứng để chứng tỏ, họ không chỉ là đối thủ của đàn anh Minh Phương, Huỳnh Kesley, mà họ cũng chính cũng là đối thủ của nhau trong cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay.
Thế nên, trong bối cảnh không có nhiều ngôi sao tỏa sáng, thì những gì mà Hoàng-Lương-Quyết đã làm được là điều rất đáng được ghi nhận. Bởi vậy, trong buổi lễ vinh danh tới đây, nếu ai trong bộ ba này đội lên đầu vòng nguyệt quế, thì hẳn đó cũng không phải là điều ngạc nhiên với nhiều người!
Bongdaplus.vn