
Chứng kiến SLNA bất lực trước hàng thủ số đông của Thanh Hóa ở vòng trước, HLV Nguyễn Hữu Thắng liên tục lắc đầu, bởi ông không thể ngờ các học trò lại xuống phong độ đến vậy. Việc phải di chuyển sang Singapore đá AFC Cup (ngày 25/4) không phải vấn đề quá lớn với SLNA, bởi thể lực của các cầu thủ được chuẩn bị rất tốt. Hạn chế lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ trong trận này là những miếng đánh từ hai biên không mang lại hiệu quả. Và khi không cung cấp được nhiều bóng cho tuyến tiền đạo, việc họ bất lực trong khoan phá mành lưới của Thanh Hóa là điều dễ hiểu.
Trở về từ trận thua Thanh Hóa (0-2), HLV Hữu Thắng đã nói rất nhiều với các học trò về trạng thái thi đấu khi gặp bế tắc. Trong đó, ông yêu cầu các cầu thủ gạt bỏ nỗi buồn thua trận và việc bị tụt xa khỏi tốp đầu BXH. Ở trận đấu chiều nay, rất có thể HLV Hữu Thắng sẽ quay về với phương án để Hector từ trung lộ dạt sang cánh trái, nhằm cung cấp bóng nhiều hơn cho cặp tiền đạo Abass - Bebbe.
Những ngày này, thời tiết tại TP.Vinh vô cùng khắc nghiệt. Nắng nóng cộng với gió Lào đang biến thành phố này trở thành “chảo lửa” đúng nghĩa. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá lớn với CS.ĐT. Ai cũng biết, CS.ĐT rất khỏe khi thi đấu dưới trời nắng nóng và trận đấu này, vấn đề thời tiết có khi lại là lợi thế của họ.
Tuy nhiên, về chuyên môn thì SLNA vẫn nhỉnh hơn CS.ĐT. Nhiều khả năng, các cầu thủ xứ Nghệ sẽ có chiến thắng để làm quà cho NHM.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
SLNA: Viết Nam, Âu Văn Hoàn, Huy Hoàng, Lê Thierry, Đình Đồng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Hector, Abass, Bebbe.
CS.ĐT: Bửu Ngọc, Hoàng Hà, Thanh Hào, Hammed, Văn Hậu, Văn Mộc, Thanh Hiền, Hải Anh, Hoàng Max, Felix, Sunday.
DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn