
Trận thắng HA.GL có thể xem là bước ngoặt vô cùng lớn với V.HP. Chuỗi ngày chìm trong khủng hoảng khi chỉ biết hòa và thua đã đẩy đội bóng đất Cảng trôi dần về hạng Nhất. Tuy nhiên, việc có được 3 điểm trước đội bóng phố Núi đã phần nào thắp lên hy vọng trụ hạng cho V.HP. Niềm vui đó được nhân lên khi lãnh đội chính thức công bố mức thưởng nóng lên đến 1,5 tỷ đồng.
Đây là con số mơ ước với nhiều đội bóng và càng có ý nghĩa với V.HP hơn, bởi kể từ đầu mùa 2012, đây mới là lần thứ 2, họ được thưởng nóng cho 1 trận thắng. Nghe con số 1,5 tỷ đồng, tất cả các thành viên của V.HP vô cùng vui sướng và chờ đợi ngày tiền thưởng về túi từng người.
Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua, lời hứa thưởng 1,5 tỷ đồng của lãnh đội dành cho V.HP vẫn chỉ là… lời nói. Rất nhiều cầu thủ V.HP ngạc nhiên về cách làm của đội bóng đất Cảng. Tất cả đều biết, không phải ngẫu nhiên mà V.HP treo tiền thưởng cao như vậy.
Nhưng bây giờ, dường như phép tính đó của lãnh đội đang là con dao 2 lưỡi. Tiền thưởng không thấy đâu, thế nên chuyến đi phương Nam của thầy trò HLV Lê Thụy Hải trĩu nặng một nỗi niềm. Đây là giai đoạn mang tính sống còn với V.HP trong cuộc đua thoát suất xuống hạng, nhưng từ trong tư tưởng, họ đã có vấn đề.
Họ sẽ đá thế nào đây khi mà trong đầu vẫn còn cấn cá chuyện tiền nong. chắc chắn đó sẽ là trở ngại trong chuyến làm khách của V.HP trên sân N.SG vào ngày thứ Sáu tới.
Bongdaplus.vn