
Hoàng Max đến với CS.ĐT như một tin được đóng dấu “tuyệt mật”. Ngay cả đến các cầu thủ đội chủ sân Cao Lãnh phải đến sát ngày thi đấu với K.KH thì mới biết. Có lẽ, sự kín tiếng của lãnh đạo đội chủ sân Cao Lãnh là muốn dành một sự bất ngờ cho đội chủ nhà K.KH. Và quả thực ngay trong ngày đầu khoác áo CS.ĐT, tiền vệ này đã chơi trận khá hay khi luôn khiến cho hành lang trái của đội chủ sân Nha Trang phải chao đảo.
Trở lại với nhân vật Đinh Hoàng Max, sự hòa nhập nhanh của tiền vệ này như mở ra một lối thoát, giúp cho CS.ĐT tự tin hơn để hướng đến mục tiêu trụ hạng. Và không đợi lâu sau đó khi chỉ đến trận thứ 2, cầu thủ nhập tịch này đã để lại dấu ấn mạnh. Nếu Felix chơi xuất sắc nhất với 3 bàn thắng, thì Đinh Hoàng Max là cầu thủ thứ hai xứng đáng được khen ngợi. Hàng loạt pha lên bóng như vũ bảo bên cánh phải với khả năng xử lý bóng tinh thế, đầy tốc độ đã khiến cho V.NB phải gục ngã bởi một tỷ số đậm đà. Và chính Đinh Hoàng Max là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 2 cho CS.ĐT như tạo bước ngoặt “kết liễu” V.NB.
Trong số 3 gương mặt được bổ sung ở giai đoạn 2 của CS.ĐT, thì Hoàng Max chính là nhân tố đã tạo được niềm tin lớn nhất, bởi những gì đã thể hiện, đã đóng góp cho đội chủ sân Cao Lãnh. Không quá khi cho rằng, CS.ĐT đang đặt kỳ vọng lớn vào cầu thủ nhập tịch này trong hy vọng, tạo nên cuộc lật đổ ở lượt về để trụ hạng an toàn.
Rõ ràng, với những gì đã thể hiện thì niềm tin của CS.ĐT là có cơ sở, dù rằng trong suốt lượt đi, Đinh Hoàng Max như người thừa ở V.NB và bị bỏ rơi, nên mới trở lại “chốn cũ” Đồng Tháp. Bởi CS.ĐT cũng là nơi lập nghiệp đầu tiên của tiền vệ có cái tên gốc Maxwell này trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 2005. Đó cũng là mùa giải mà Đinh Hoàng Max đã góp công giúp CS.ĐT lên hạng.
Bongdaplus.vn