
Quả như thế, những trận đấu gặp mưa trên sân Rạch Giá, đội bóng K.Kiên Giang chỉ từ hòa đến thắng, đặc biệt là 2 trận gặp những đối thủ quan trọng như Thanh Hóa, V.Hải Phòng. Thế nên khi trời đổ mưa ở trận gặp B.BD, khán giả sân Rạch Giá mừng như trúng số độc đắc. Kết quả trận đấu thế nào thì có lẽ tất cả đã rõ.
Trong khi đó, lúc cơn mưa ập xuống là cả đội bóng B.BD đã tái mặt lo lắng. Bởi 3 trận đấu trước đấy, họ thi đấu đều gặp mưa mà toàn mưa lớn, kết quả là thua te tua. Đầu tiên là trận gặp HAGL ngay trên sân nhà Gò Đậu, hôm ấy trời bão tố mịt mù và thua 1-2, những trận sau gặp K.KH lẫn CLB Hà Nội đều dính mưa, kết quả B.BD… bị đánh bại.
Thế nên khi trời mưa to ngay trong trận gặp K.KG và sau đó Nguyễn Helio đá quả phạt đền bật cột dọc, trên khán đài từ trợ lý Nguyễn Văn Hiệp đến các cầu thủ của B.BD đều thốt lên: “Thôi rồi… lượm ơi!”. Kết quả, B.BD thua với tỷ số 0-1 ở những phút chót của trận đấu mà chẳng biết lý giải ra sao cho chuẩn xác.
Bongdaplus.vn