
Ông Cường cho biết: “Đây là trận đấu diễn ra căng thẳng và tôi cho rằng mình đã chính xác trong các quyết định. Tình huống phút 52, tôi có góc quan sát thuận lợi và nhận định rằng Anh Tuấn (Thanh Hóa) chưa để bóng chạm tay. Còn pha ngã của Trọng Hoàng ở phút 89, thì cách va chạm của Andrew (Thanh Hóa) chưa đủ mạnh để Trọng Hoàng ngã như vậy. Trọng Hoàng đã chủ động ngã để kiếm 11m cho SLNA. Vì thế tôi mới xua tay, không công nhận pha phạm lỗi của Thanh Hóa”.
Trước câu hỏi: “Liệu việc khán giả có mặt trên sân Thanh Hóa quá đông có chi phối đến tâm lý trọng tài?”. Ông Cường cho biết: “Năm nay tôi đã 45 tuổi, làm nghề trọng tài được hơn 10 năm nên sức ép khán giả không phải là vấn đề khiến tôi bị tâm lý. Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong việc đưa ra các quyết định”.
Bongdaplus.vn