
Bầu Thụy biết nắm bắt được thị hiếu của NHM. Ngoài chuyện đá phải đẹp, SG.FC còn những chiêu trò phục vụ khán giả. Thế nên, có người mới nói vui, mỗi trận đấu của SG.FC cũng giống như... một chương trình ca nhạc tạp kĩ là vì thế.
Xét theo tuổi đời, N.SG hơn 1 tuổi so với SG.FC. Năm 2009, sự xuất hiện của N.SG đã cứu cho bóng đá TP.HCM khỏi cảnh vắng lặng. Cũng thật khó để nói bầu Tâm không nỗ lực trong công cuộc kéo khán giả đến sân. Bởi nếu xét về chi phí mua sắm trong vài mùa qua, N.SG xứng đáng có mặt tốp đầu V-League. Những cầu thủ mà họ mang về cũng có sao số, cũng có đẳng cấp chứ không phải làng nhàng. Chỉ tiếc, những gì N.SG thu về chỉ là chiếc Cúp QG 2010.
Trước giờ bóng lăn, có vẻ SG.FC đang dẫn N.SG 1-0 về mặt khán giả. Nhưng đó không phải là công thức mang về chiến thắng cho thầy trò HLV tạm quyền Trần Tiến Đại.
Chiều nay, hẳn thầy trò HLV Phạm Công Lộc rất muốn làm một cái gì đó để chứng minh cho vị thế của mình. Thực tế, họ đã và đang chuẩn bị những gì tốt nhất về con người lẫn tinh thần để đối đầu SG.FC
Với SG.FC, bầu Thụy hẳn sẽ đôn đốc cầu thủ cố gắng để khẳng định vị thế “số 1” trong lòng những người yêu bóng đá TP.HCM là thứ bóng đá “hữu xạ tự nhiên hương”; chứ không phải là “hội chợ phù hoa”, mượn danh của các ngôi sao đến từ làng showbiz.
Chiều nay, sân Thống Nhất sẽ là điểm đến hấp dẫn, bởi ở hai đầu chiến tuyến, các cầu thủ không chỉ đã cho các ông chủ, cho lòng tự hào, mà còn đá để ghi điểm trong mắt NHM, để chứng tỏ mình mới là đội bóng số 1 của làng cầu TP.HCM.
Vậy thì chẳng lí do gì mà không đợi chờ!
Bongdaplus.vn