
Một tiếng trước cuộc chiến được trông đợi nhất vòng 15, con phố Trịnh Hoài Đức đã nhộn nhịp người qua lại và bãi gửi xe quanh sân Hàng Đẫy cứ đông dần, đông dần rồi kín đặc.
Cả khán đài A gần như nêm chặt người và phía đối diện, các CĐV HN.T&T đội nắng đứng cổ vũ đội nhà. Trong suốt cả trận, CĐV hai đội thở theo nhịp điệu trên sân, vui sướng và âu lo sau từng đường bóng để rồi, khi kết thúc cuộc chiến, cảm xúc khắc họa sự tương phản, hệt như hai đội bóng vậy. Đó là hình ảnh đẹp, thậm chí rất ấn tượng trong một ngày nắng nóng đến oi nồng.
Dưới sân, cầu thủ hai đội cũng trình diễn những pha bóng đầy tính cống hiến cùng những bàn thắng đẹp. CLB Hà Nội chơi quyết tâm và vượt lên dẫn trước 1-0 với bàn mở tỷ số của Công Vinh cùng hàng loạt những cơ hội nguy hiểm. HN.T&T vẫn vậy, bình tĩnh, bản lĩnh, tràn đầy ý tưởng để lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-1 đồng thời nối dài thành tích toàn thắng trong 4 lần đối đầu với các đội bóng của bầu Kiên. Derby Hà Nội đã mang lại những cảm xúc nguyên bản của bóng đá: đẹp mắt, kịch tính và bất ngờ.
Trận derby Thủ đô ở lượt đi nặng màu sắc bạo lực, với nhiều pha vào bóng trên mức quyết liệt. Đặc biệt, đội trưởng Cristiano đá thẳng vào mắt cá của Công Vinh khiến CV9 phải nghỉ tập cả tuần sau đó. Thế nên, trước trận lượt về, lãnh đạo HN.T&T quán triệt tư tưởng cho các cầu thủ phải đá đẹp, thắng đẹp. Vì vậy, trận đấu căng như dây dàn, với những pha vào bóng hết chân nhưng không hề thô bạo, bảo vệ đôi chân cho mình và đối thủ. Hôm qua, bóng đá đẹp, văn hóa sân cỏ thực sự lên ngôi tại sân Hàng Đẫy và điều này càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho cuộc lội ngược dòng xuất sắc của HN.T&T.
Những pha bóng hay, 4 bàn thắng đẹp, thế trận đầy kịch tính, kết thúc bất ngờ và cả niềm hạnh phúc của người thắng cuộc, sự tiếc nuỗi của kẻ thua trận và không khí cuồng nhiệt, nóng bỏng như cái chính cái nắng gắt đầu hè mang lại cho NHM cảm xúc đẹp tuyệt vời.
Ở V-League, giá trận nào cũng đẹp như derby Thủ đô…
Bongdaplus.vn