
Hai nửa cảm xúc
Hai đội bóng Thủ đô bước vào trận derby với sự hưng phấn cao độ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HN.T&T tràn lên tấn công và sớm tạo ra áp lực về phía khung thành của đối thủ sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Văn Quyết và Cristiano. Tuy nhiên, CLB Hà Nội cũng sớm đáp trả bằng lối chơi quyết liệt trên khắp mặt sân. Điều này giúp họ dần áp đảo về thời gian kiểm soát bóng so với HN.T&T. Phút 11, Timothy tung cú sút rất mạnh khiến thủ môn Dương Hồng Sơn không thể bắt dính bóng. Công Vinh đã rất nhanh băng vào đá bồi, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và mở tỷ số của trận đấu.
Lợi thế dẫn bàn giúp CLB Hà Nội thi đấu hứng khởi nhưng HN.T&T bằng lối chơi bài bản mới là đội tạo ra những tình huống nguy hiểm rõ rệt. Riêng tiền đạo Samson đã có 5 pha dứt điểm khiến các CĐV của CLB Hà Nội thót tim. Dù vậy, phải tới phút bù giờ của hiệp 1 thì HN.T&T mới tìm được bàn gỡ do công của Samson.

Bước vào hiệp 2, HN.T&T dần làm chủ cuộc chơi khi thể lực của các cầu thủ CLB Hà Nội có phần đi xuống. Không lựa chọn lối chơi nhanh nhưng HN.T&T biết cách tận dụng thời cơ để tung ra những đòn tấn công khiến đối thủ không thể chống đỡ. Phút 62, Samson đột phá dũng mãnh bên cánh phải rồi căng ngang cho Văn Quyết thoải mái đệm bóng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 69, Samson lại chứng tỏ điểm mạnh về tốc độ của mình khi nhận đường phát bóng của Dương Hồng Sơn, tăng hết tốc lực bên hành lang phải rồi chuyền ra thuận lợi cho Gonzalo dễ dàng nới rộng cách biệt.
Trong những phút còn lại của trận đấu, CLB Hà Nội liên tiếp thực hiện các sự thay đổi nhân sự để gia tăng khả năng tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ tỏ ra khá nhạt nhòa trước hàng thủ được tổ chức rất tốt của HN.T&T.
Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-1 nghiêng về HN.T&T. Cảm xúc của các CĐV bóng đá Thủ đô chia làm hai nửa vui buồn. Thất bại là điều khiến CLB Hà Nội phải tiếc nuối nhưng rõ ràng, phần thắng dành cho HN.T&T là điều dễ hiểu khi họ đã thể hen được bản lĩnh của mình.
Ngày của Samson
Có thể khẳng định, tiền đạo người Nigeria là gương mặt xuất sắc nhất trận derby Thủ đô. Trực tiếp ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công, Samson đã có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập HN.T&T. Dù trong hiệp 1, anh bỏ lỡ không dưới 4 cơ hội ăn bàn nhưng sau đó đã “chuộc lỗi” một cách hoàn hảo và là ngôi sao sáng nhất trên sân Hàng Đẫy.

Samson lúc này dường như đã thực sự tìm được tiếng nói chung cùng các đồng đội sau một thời gian rất dài HN.T&T sốt ruột mong chờ. Đã 2 trận đấu liên tiếp, Samson góp công lớn mang về thắng lợi cho HN.T&T. Và đây cũng là 2 trận đấu duy nhất ở mùa giải 2012 mà đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng tạo được cách biệt lớn hơn 1 bàn trước đối thủ. Phong độ đang lên của Samson đã mang đến niềm vui trong trận derby Thủ đô cho HN.T&T đồng thời cũng giúp họ có được sự lạc quan rất lớn trên chặng đường chinh phục danh hiệu vô địch.
Hôm qua trên sân Hàng Đẫy, những ngôi sao như Công Vinh, Văn Quyết cũng ghi bàn nhưng chẳng ai xứng đáng nhận được những lời khen ngợi như Samson…
Mưa tiền thưởng cho HN T&T
Hả hê với màn lội ngược dòngngoạn mục của HN T&T, bầu Hiển đã quyết định dốc túi. Ngoài khoảntiền thưởng chung cho toàn đội 500 triệu đồng, thủ thành Dương Hồng Sơnđược thưởng 100 triệu đồng, tiền đạo Samson cũng ẵm 50 triệu đồng. Ngoàira, bầu Hiển còn thưởng cho hàng phòng ngự, hàng tiền vệ, hàng tiền đạovà người có đường chuyền thành bàn. Tổng số tiền thưởng mà HN T&Tgom được sau trận derby Thủ đô lên đến 1,3 tỷ đồng.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T): “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu cũng như màn trình diễn của các học trò. Các cầu thủ HN.T&T đã thi đấu tốt trong trận đấu này, đặc biệt là Samson. Cậu ấy là mẫu tiền đạo có tiềm năng rất lớn và khi đã hòa nhập được với lối chơi chung của HN.T&T thì sẽ là một chân sút vô cùng lợi hại. Hy vọng rằng Samson sẽ tiếp tục giữ được phong độ như lúc này trong phần còn lại của mùa giải”.
HLV Nguyễn Thành Vinh (CLB Hà Nội): “Kết quả trận đấu là hoàn toàn hợp lý. Trong tay tôi không có đủ những cá nhân để xây dựng được lối chơi thực sự hiệu quả cho đội bóng. HN.T&T đã chơi tốt và cá nhân tiền đạo Samson của họ có một trận đấu rất hay. Việc chúng tôi thất bại là điều không quá khó hiểu trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng những điểm yếu của CLB Hà Nội sẽ được khắc phục trong các trận đấu sắp tới”.
BÀN THẮNG:
HN.T&T: Samson (45+1’), Văn Quyết (62’), Gonzalo (69’)
CLB Hà Nội: Công Vinh (11’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HN.T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Văn Biển, Cristiano, Hồng Tiến, Duy Nam (Hải An, 89’), Sỹ Cường, Văn Hiếu (Hồng Minh, 70’), Văn Quyết, Gonzalo, Samson (Bảo Khanh, 84’).
CLB Hà Nội: Đức Cường, Hải Nam, Mboussi, Xuân Luân, Xuân Thành, Aluspah (Ambrose, 65’), Hữu Hoàng, Johnny Nguyễn (Sỹ Mạnh, 60’), Thành Lương, Công Vinh, Timothy.
Bongdaplus.vn