
Trong cả mùa giải năm nay, Timothy chơi 14/15 trận, với tổng cộng 1260 phút ra sân, ghi 10 bàn và là tay săn bàn số 1 của CLB Hà Nội. Đúng vào lúc đạt phong độ cao và trở nên quan trọng trong mắt HLV Nguyễn Thành Vinh, tiền đạo 24 tuổi người Nigeria đòi gia hạn hợp đồng. Tức tốc, lãnh đạo CLB Hà Nội chiều lòng Timothy bằng bản hợp đồng gia hạn nhằm "tạo động lực để cậu ấy toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội bóng".
Bản hợp đồng gia hạn đã được ký kết vào hôm qua và trước buổi tập chiều, HLV Nguyễn Thành Vinh công bố trước toàn đội. Thế nhưng, không có tràng vỗ tay tán thưởng và những cái bắt tay chúc mừng như lẽ thường, Timothy chỉ nhận được cái nhìn dửng dưng, thậm chí còn là những tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán từ phần còn lại. Thật lạ nhưng đó là chuyện xảy ra ở CLB Hà Nội bởi bấy lâu nay, các đồng đội đều hy vọng lãnh đạo sẽ chia tay tiền đạo này để tìm người thay thế có tài, khả năng phối hợp cũng như đoàn kết nội bộ hơn.
Những tật xấu của Timothy chẳng còn lạ lẫm với NHM cả nước bởi trận đấu nào cũng vậy, tiền đạo người Nigeria thường xuyên cãi vã và tỏ vẻ không hài lòng với các đồng đội. Chưa hết, những nạn nhân mà Timothy đã gây hấn, thậm chí "động chân, động tay" ở CLB Hà Nội lên đến nửa đội và Công Vinh, Thành Lương, Đại Đồng, Xuân Luân... đều ít nhất một lần bị Timothy doạ đánh. Thậm chí, các HLV phó ở đội bóng này cũng nhiều lần bị mắng oan bởi anh chàng tiền đạo nhiều tật này.
Thậm chí, phóng viên Tana Aiyejina của nhật báo Punch (tờ báo số một Nigeria, với lượng phát hành 80.000 bản/ngày) tiết lộ với báo Bóng đá rằng Timothy mắc bệnh ngôi sao từ nhỏ và đây chính là yếu tố khiến tiền đạo này chẳng kiếm nổi việc ở đâu. Trước đây, có thời gian Timothy đã thay tính, đổi nết và được các đồng đội hoanh nghênh nhưng "Ngựa hoang" vẫn chứng nào, tật ấy để bây giờ bị các đồng đội tẩy chay.
Sẽ rất khó khăn cho cá nhân Timothy và CLB Hà Nội nếu tiền đạo người Nigeria bị các đồng đội cô lập.
Bongdaplus.vn