
Đáp chuyến bay từ Vinh vào TPHCM lúc 14 giờ, đến gần 17 giờ, tiền đạo Phạm Văn Quyến của đội bóng xứ Nghệ mới có mặt ở sân Thống Nhất – đại bản doanh của đội bóng Sài Gòn FC. Tuy nhiên, do các thành viên của Sài Gòn FC đang đi tập tại Trung tâm Thành Long nên Văn Quyến đành ngồi uống cà phê ở khu vực sân vận động chờ động bóng trở về để ra mắt mọi người.
Lúc 18g30 đội bóng mới trở về, tại đây, Văn Quyến được 2 trợ lý Văn Phụng, Liêm Thanh cùng các đồng đội mới tiếp đón rất vui vẻ. Tạm thời, Quyến được xếp ở phòng số 5 cùng cầu thủ Lê Hoài Phương. Sau đó anh đã cùng tất cả các đồng đội của đội đi mừng sinh nhật con của một thành viên trong đội bóng, sau đó cả đội đi xông hơi hồi phục sức khỏe ở khách sạn Khải Hoàn.

Văn Quyến đang trong hành trình tìm lại chính mình.
Văn Quyến cho biết: “Tôi rất vui khi các đồng đội ở Sài Gòn FC tiếp đón rất nồng nhiệt, chúng tôi chẳng có khoảng cách nào, điều đó làm tôi cảm thấy được an ủi và đỡ buồn khi phải xa đội bóng SLNA vào thi đấu ở phía Nam. Dù được cho Sài Gòn FC mượn, nhưng tôi nghĩ mình phải thi đấu hết mình để không phụ lòng tin yêu của mọi người và để giữ cho thương hiệu của chính mình. Tôi tin mình sẽ làm được”.
Bongdaplus.vn