
Lực lượng ngoại binh của CLB Hà Nội vốn bị giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá không cao, kể cả chân sút chủ lực Timothy. Chính vì sở hữu các ngoại binh không xuất sắc về chuyên môn nên CLB Hà Nội từng gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn 1 của mùa giải 2012.
Trung vệ Mboussi chơi khá “nghiệp dư”, thậm chí là thua kém cả các cầu thủ nội. Ambrose dù đôi lúc để lại dấu ấn nhưng vẫn bị nhận định là “chân gỗ”. Nhưng đáng thất vọng nhất là trường hợp của tiền vệ Aluspah khi cầu thủ này không gánh vác nổi trọng trách ở khu vực giữa sân.
Trong nhiều trận đấu gần đây, Aluspah biến mất khỏi đội hình của CLB Hà Nội. HLV Nguyễn Thành Vinh bắt đầu đặt niềm tin vào các tiền vệ nội đồng thời cũng có thêm sự bổ sung đáng giá khi Johnny Nguyễn Ngọc Anh nhập quốc tịch thành công. Thế nên, Aluspah không còn chỗ đứng trong các toan tính nhân sự của đội bóng Thủ đô.
Suất ngoại binh do cầu thủ này “để lại” nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các nhà môi giới. Cầu thủ ngoại từ khắp nơi lũ lượt kéo đến CLB Hà Nội để xin thử việc. Tuy nhiên, phải tới gần ngày TTCN giữa mùa đóng cửa thì HLV Nguyễn Thành Vinh mới tìm ra được gương mặt ưng ý.
Chỉ qua vài lần “thử chân cẳng” cộng thêm sự “đỡ đầu” của gương mặt quen thuộc Achilefu (từng có thời gian thi đấu cho đội bóng của bầu Kiên). “Món hàng” mới đến đã được lựa chọn. Cầu thủ này có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ công và tiền đạo, sở hữu kĩ thuật khá hơn nữa lại mang quốc tịch Nigeria – đồng hương của Timothy nên chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực của “bò mộng” để nhanh chóng thích nghi với CLB Hà Nội.
Nếu “hàng mới” thi đấu hiệu quả, uy tín của Achilefu sẽ tăng lên gấp bội và tay cò kiêm cựu vua phá lưới V-League chắc chắn sẽ làm ăn dễ dàng hơn rất nhiều ở mùa giải năm sau.
Bongdaplus.vn