
Trong vòng một tháng qua, HLV Lê Thuỵ Hải gây ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trên thị trường chuyển nhượng và thậm chí, ngay CĐV đất Cảng cũng "không thể hiểu nổi". Tốn công, tốn của để mua về trung vệ Anh Tuấn từ N.SG nhưng ông Hải "lơ" lại dễ dàng thanh lý hợp đồng với Từ Hữu Phước và "treo giò nội bộ" với Văn Ngân. Chính vì thế, hàng thủ của V.HP đánh mất sự ổn định và hậu quả là họ trở thành đội bóng chưa biết thắng trong 8 vòng gần nhất, thua nhiều nhất, thủng lưới nhiều nhất V.League 2012 nên đứng bét BXH.
Chưa hết, HLV Lê Thuỵ Hải còn chiêu mộ những cầu thủ "có tên nhưng quá tuổi" hoặc ít được thi đấu về sân Lạch Tray hòng thay thế chính những người con đất Cảng. Trước đây, ông Hải lấy Hoàng Dương, thủ môn số 3 và chẳng mấy khi được thi đấu của Thanh Hoá, nhằm thay chỗ Ngọc Tân và Xuân Việt. Mới nhất, "Người đặc biệt" của Việt Nam lại chiêu mộ Văn Hiển từ đội bóng xứ Thanh để sẵn sàng vá vào 2 vị trí đang yếu của V.HP: hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm. Đáng nói hơn, trong mấy buổi tập gần đây, Văn Hiển đá cặp tiền vệ với Thanh Tùng và đây có thể là cặp tiền vệ trung tâm của V.HP ở giai đoạn 2. Trong trường hợp này, đội trưởng Minh Châu mất vị trí.
Xuyên suốt những hoạt động của HLV Lê Thuỵ Hải trên thị trường chuyển nhượng, dễ dàng nhận thấy rằng HLV giàu thành tích nhất Việt Nam chỉ lấy được những cậu học trò cũ mà cả 3 tân binh đều từng gắn bó với Thanh Hoá - đội bóng cũ của ông Hải. Nhưng điều nghiêm trọng nằm ở chỗ, những sự thay thế này có thể đẩy V.HP đến tình trạng chia rẽ sâu sắc, đúng vào giai đoạn quyết định nhất của cả mùa giải.
Bongdaplus.vn