
Cụ thể, CĐV Hải Phòng muốn lãnh đạo đội bóng thay HLV trưởng để mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho đội bóng, giống như Chelsea bên trời Âu vừa đánh bại Barca để vào chung kết Champions League nhờ thay Villas-Boas bằng HLV Di Mateo.
Sự phản ứng quyết liệt từ phía người hâm mộ V.HP không phải là khó khăn duy nhất của ông Lê Thụy Hải bởi “HLV giàu thành tích nhất Việt Nam” cũng đang đối mặt với một bài toán khác cũng không kém phần nan giải. Số lượng cầu thủ phản đối ông thầy này cũng đang tăng cao sau một loạt những quyết định tuyển mộ tân binh mới đây. Theo họ, những cái tên được mời về để thay thế chính những người Hải Phòng thực ra tên tuổi chẳng nổi hơn, chuyên môn cũng bình thường.
Cụ thể, Hoàng Dương, thủ môn số ba của Thanh Hóa và chẳng mấy khi được thi đấu, đã về tập cùng đội bóng đất Cảng. Anh sẽ được nhắm để thế chỗ Đinh Xuân Việt. Nhưng nghiêm trọng hơn là tình huống của Văn Hiển - người cũng từ Thanh Hóa về V.HP và đang được đào tạo để thế chỗ của Minh Châu. Rất có thể, tới đây, nội bộ của đội bóng càng thêm phức tạp và tình hình càng khó khăn hơn.
Về chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải còn thanh lý hợp đồng với Hữu Phước, treo giò nội bộ Văn Ngân. Nghiêm trọng hơn cả là trường hợp các ngoại binh vốn nằm trong diện thanh lý. Do không tuyển được người thay thế nên ông Hải “lơ” trở lại động viên họ thi đấu. Tất nhiên, các ngoại binh này hiểu, họ cần phải làm gì.
V.HP hiện kém nhất V-League trên mọi phương diện. Sau 15 vòng đấu, họ đứng bét BXH, thua nhiều nhất (9 trận), thắng ít nhất (1 trận), thủng lưới nhiều nhất (27 bàn), ghi ít bàn thắng nhất (13 bàn) và xuống hạng không còn là nguy cơ nữa. Giữa muôn trùng vây, con tàu V.HP đang cô độc giữa biển khơi khó khăn và sẽ chìm xuống tận đáy của đại dương thất vọng.
Bongdaplus.vn