
Phút 15, cú sút trái phá của Quỳnh Toàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Việt Nam khiến các cầu thủ Thái Lan bắt đầu quýnh quáng đôi chân. Và nếu trọng tài không xử ép Việt Nam trong tình huống thổi penalty giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-1, chưa biết chừng số phận trận đấu đã rẽ theo hướng khác. Bởi Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần tuyệt vời và không hề e dè trong tổ chức tấn công về phần sân của đội bóng từng 4 lần dự VCK Futsal World Cup như Thái Lan.
Thậm chí khi chứng kiến 10 phút cuối trận quật khởi của Việt Nam, HLV trưởng Thái Lan đã “cóng” và liên tục báo trọng tài để xin hội ý. Tuy nhiên, đúng vào lúc sự hưng phấn của Việt Nam lên cao, trọng tài lại truất quyền thi đấu của Thanh Tuấn, khiến lối chơi của chúng ta bị ảnh hưởng. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc sự tiếc nuối của Việt Nam hiện rõ.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú bộc bạch: “Trọng tài đã thổi ép 1 quả penalty cho Việt Nam và quá mạnh tay khi rút thẻ đỏ với Thanh Tuấn. Quả thực tôi rất ngạc nhiên về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu giải, lưới của Thái Lan bị rung đến 4 lần trong một trận đấu. Đá trên sân đối phương, lại trước đội bóng đẳng cấp thế giới như Thái Lan mà chúng ta thể hiện được như vậy là quá mừng”.
Đến dự khán trận chung kết, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng được Liên đoàn bóng đá Thái Lan tiếp đón nồng nhiệt. Khi thấy Việt Nam đá quá tốt trong hiệp 2, các nhà lãnh đạo bóng đá xứ Chùa vàng đã quay sang trao đổi với ông Ngô Lê Bằng bằng giọng đầy thán phục. “Thái Lan rất nể Việt Nam. Họ sắp đi đá VCK Futsal World Cup 2012, vậy mà bị chúng ta ép sân và ghi những bàn thắng rất đẹp. Ngài chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói với tôi, trong thời gian ngắn mà Việt Nam tiến bộ vượt bậc, qua cả Malaysia và Indonesia. Ông ấy cho rằng, Futsal Việt Nam chắc chắn sẽ được hái quả ngọt trong tương lai gần”, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết.
Có một trận đấu ấn tượng và dù chỉ đứng thứ 2, nhưng Futsal Việt Nam đã thắp lên những hy vọng vào tương lai tốt đẹp, như lời tâm sự của HLV trưởng Sergio: “Các học trò của tôi đang trưởng thành. Tôi tin với bước đi vững chắc thế này, chúng ta sẽ còn tiến xa”.
BÀN THẮNG
Việt Nam: Quỳnh Toàn (15’), Văn Vũ (29’), Trọng Thiện (36’), Hoàng Vinh (37’).
Thái Lan: Thueangklang (2’, 5’, 17’, 39’, 40’), Apiwat (25’), Chudech (27’), Wongkaeo (31’, 32’).
Bongdaplus.vn