
Thất bại của CLB Hà Nội trong trận derby Thủ đô có một phần lỗi không nhỏ của Timothy khi anh biến mất trong cả hơn 90 phút và chỉ được chý ý với những pha dứt điểm thiếu chính xác, các tình huống mất bóng vô duyên. Timothy được đánh giá là cây ghi bàn chủ lực và cả đội thở bằng những bàn thắng của anh nhưng tiền đạo người Nigeria đã tịt ngòi, khả năng phối hợp với các đồng đội rất hạn chế và không đóng góp vào lối chơi của đội nhà. Chơi một trận đấu kém nhất kể từ đầu giải, màn trình diễn của “Bò mộng” rõ ràng không phải là điều trông đợi của HLV Nguyễn Thành Vinh.
Bản hợp đồng mới của Timothy cũng gây “phản ứng phụ” với phần còn lại của CLB Hà Nội. Trái hẳn với lẽ thông thường, khi một cầu thủ quan trọng được gia hạn hợp đồng, các đồng đội sẽ chúc mừng, thậm chí đòi ăn khao nhưng với Timothy thì khác. Khi HLV Nguyễn Thành Vinh thông báo “tin vui”, cả đội đã rất buồn, lo lắng, xen lẫn là những tiếng thở dài mà tuyệt nhiên không có lời chúc mừng, cái bắt tay chia sẻ niềm vui.
CLB Hà Nội thua ngược HN.T&T không phải bởi chất lượng cầu thủ kém, đẳng cấp thấp hơn mà vì sự tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trong lối chơi và khả năng cộng hưởng ưu điểm của mỗi vị trí thành sức mạnh tổng lực có hạn chế. Nếu HLV Nguyễn Thành Vinh không có “thuốc đặc trị” với Timothy, CLB Hà Nội còn chơi thất thường và nguy hiểm hơn, sự ủng hộ với các học trò với ông thầy xứ Nghệ sẽ bị bào mòn.
Bongdaplus.vn