- Tiếp SHB.ĐN trên sân nhà với hàng loạt chấn thương của thủ môn Hoàng Tuấn, Agostinho, Hữu Chương…, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn không ngờ được rằng đội bóng của mình lại thất bại một cách ấm ức đến như vậy. Chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn Văn Hạnh đã làm K.KH thua mà không phục.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Như thường lệ, chủ nhà K.KH vẫn là đội tổ chức tấn công theo kiểu phủ đầu. Tuy nhiên, nhờ sự trở lại của Nicolas và phong độ tốt của Timar, SHB.ĐN đã tổ chức chắn đánh từ xa hết sức hữu hiệu.
Phút thứ 5, trong tình huống phản công nhanh, SHB.ĐN có cơ hội đầu tiên khi Quốc Anh bẻ bóng qua mặt hậu vệ của K.KH đối diện với thủ môn Văn Hạnh và tung cú sút căng, nhưng tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Được đánh giá cao hơn, nhưng đội khách SHB.ĐN dường như vẫn chưa đủ lực sau tai nạn “mắm tôm” để tạo sức ép lên phần sân đối phương.
Bên phía K.KH, với đội hình “5 Tây”, họ làm chủ toàn bộ khu trung tuyến và áp đặt được lối chơi, nhưng do thiếu vắng Agostinho và Tấn Tài, các pha triển khai tấn công của K.KH tỏ ra thiếu nét, khi các cầu thủ trên hàng công như Jose, Văn Tân hay Văn Thuận chưa có đủ cái duyên ghi bàn.
Phút 17, sau tạt bóng tấn công nhanh rất tốt từ bên cánh trái của K.KH, bóng đến chân Jose trong tư thế đối diện với thủ môn Thanh Bình, nhưng thay vì tung ra cú sút, Jose lại cẩn thận chuyền vào phía trong cho Văn Thuận và bị hậu vệ SHB.ĐN phá ra trong gang tấc.

Những phút cuối của hiệp một, 2 đội chơi chậm và vì thế cũng ít tình huống nguy hiểm. Trận đấu chỉ trở nên sôi động trở lại vào đầu hiệp 2 khi SHB.ĐN có pha ghi bàn bằng đầu của Merlo ở phút 52.
Biết trước SHB.ĐN rất lợi hại với chiến thuật tạt cánh đánh đầu, nhưng ở tình huống này, hàng thủ K.KH đã không kịp kèm cặp Merlo “đến nơi đến chốn”, để cầu thủ này dễ dàng tung cú đánh đầu cận thành tung lưới K.KH.
Với việc đưa Tấn Tài vào sân thì đến phút 66 K.KH đã đưa được bóng vào lưới của thủ môn Thanh Bình. Tuy nhiên, tiền đạo nhập tịch Lê Văn Tân đã rơi vào thế việt vị trước khi tung ra pha dứt điểm chéo góc.
Nhằm gia tăng áp lực tấn công, K.KH tăng cường hàng tiền đạo bằng tiền đạo cao kều Adejala. Những pha chồng cánh đánh biên rồi tạt bóng vào cho Adejala, Jose dứt điểm không ít lần khiến hàng thủ của SHB.ĐN lung lay.
Để bảo toàn tỷ số, SHB.ĐN gần như co cụm về phòng thủ. Họ chơi phòng ngự phản công và có nhiều pha bóng rắn hơn mức cần thiết, và bởi thế mà trung vệ Timar phải nhận thẻ vàng thứ 2. Từ lúc chơi thiếu người ở phút 61, SHB.ĐN gần như đổ bê tông trước khung thành của thủ môn Thanh Bình.
Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1 thì có lẽ K.KH đành tâm phục khẩu phục vì họ đã làm hết sức mình. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu lại thuộc về trọng tài Phùng Đình Dũng. Phút 83, từ pha phản công nhanh của SHB.ĐN, Nguyên Sa đi bóng vào khu vực 16m50 và thủ môn Văn Hạnh tung người cản phá ngoài vòng cấm.
Trọng tài Dũng không ngần ngại rút thẻ đỏ tước quyền thi đấu của Văn Hạnh và cho SHB.ĐN hưởng quả phạt đền. Quyết định này khiến trận đấu bị gián đoạn hồi lâu vì phản ứng của các cầu thủ K.KH.
Do K.KH đã hết quyền thay người, hậu vệ Đào Văn Phong buộc lòng phải thế chỗ làm thủ môn bất đắc dĩ, và từ chấm 11m, Minh Phương dễ dàng ghi bàn giúp đội bóng áo cam dẫn trước 2-0. Phải đến những giây cuối cùng của trạn đấu, K.KH mới có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ cú sút phạt kỹ thuật của Adejala.
Trọng tài Dũng “nhầm lẫn”? Sau trận đấu, đồng nghiệp VTV đã cho chúng tôi xem lại băng quay chậm tình huống phạm lỗi của Văn Hạnh. Rõ ràng thủ môn này phạm lỗi ngoài vòng cấm là điều thứ nhất. Thứ hai, đôi chân của Văn Hạnh vẫn chưa chạm vào Nguyên Sa, nhưng cầu thủ này đã vội ngã sõng xoài. Điều tai hại hơn, trọng tài Phùng Đình Dũng không những rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Văn Hạnh ra khỏi sân mà còn cho SHB.ĐN hưởng quả phạt đền. HLV Hoàng Anh Tuấn không giấu được nỗi ấm ức trong buổi họp báo sau trận đấu: “K.KH đang lẽ ra không có kết cục như vậy. Chiếc thẻ đỏ trong pha phạm lỗi như vậy là điều dễ hiểu, nhưng ông Dũng đã không chuẩn khi cho SHB.ĐN hưởng quả phạt đền. Chúng tôi lợi người và các cầu thủ đang tấn công dồn dập với nhiều cơ hội rõ nét. Nếu không có quả phạt đó, cục diện trận đấu sẽ khác”. |
Quang Đức
Thethaovanhoa.vn