
Còn nhớ V-League 2005, sau những năm đóng vai người giúp việc. HLV Trần Công Minh được đưa lên để dẫn dắt Đồng Tháp thay cho HLV Phạm Anh Tuấn từ vòng vòng 9. Mặc dù không giúp đội nhà trụ hạng, nhưng anh được người hâm mộ bóng đá xứ Tháp Mười kỳ vọng sẽ xây dựng một đội bóng giàu sức sống. Thực sự, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lâu năm của anh, Đồng Tháp đang tiến khá nhanh trên con đường trở lại giải chuyên nghiệp.
Sau 4 lượt trận Đồng Tháp giành 3 trắng và 1 trận hòa (10 điểm). Vậy mà, thành tích ấn tượng đó lại không làm hài lòng những lãnh đạo khó tính của bóng xứ Tràm Chim. Theo những vị này, 4 vòng mà Đồng Tháp chỉ ghi vẻn vẻn được 5 bàn thắng là quà… bèo. Trên đe, dưới búa, cuối cùng không chịu sức ép, Công Minh đành phải xin nghỉ việc.
Sau những năm phiêu bạt ở Thành Long. Và vừa rồi sau khi rời ĐT.LA, Công Minh đã được CS.ĐT vời lại. Cái cách Công Minh chiều chia tay Long An, sáng nhận chức ở Đồng Tháp khiến cho không ít xì xầm. Nhiều người đồ rằng, HLV họ Trần hẳn đã có toan tính trước đó, chứ không phải một món qùa từ trên trời rơi xuống.
Nhưng nói gì thì nói, Công Minh bây giờ đã là thuyền trưởng của CS.Đồng Tháp.
Thậm chí, người Đồng Tháp coi Công Minh như một “cứu tinh” băng qua “mùa nước lũ” đang dâng cao. Chiều nay, cơn lũ đầu tiên có tên là V.Ninh Bình. Đây là một đội bóng không dễ chơi, bởi cũng như đội bóng xứ Tràm Chim, V.Ninh Bình cũng đang bị dồn vào “thế chân tường”.
Người ta thường nói, “đầu có xuôi đuôi mới lọt”, không biết Công Minh sẽ khởi đầu xuôi, khi mà CS.ĐT đang run run khi nước đã ở dưới chân?.
bongdaplus.vn