*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
“Tâm phục, khẩu phục”, chỉ có thể nói ngắn ngọn như thế về thất bại của thầy trò Nguyễn Thành Vinh ở trận derby Thủ đô chiều qua.
Đó cũng là sự thừa nhận của HLV Nguyễn Thành Vinh bên phía CLB BĐ Hà Nội sau khi trận đấu kết thúc: “HN.T&T là đội chơi hay và xứng đáng giành được chiến thắng vì ngoài những sai lầm mà các học trò tôi mắc phải, chúng tôi lại không thể tìm ra cách khắc chế sức tấn công của đội bạn, thất bại này gần như là điều không phải cãi…”.
Nếu có gì đó được cho như là điểm sáng hiếm hoi trong trận thua chiều qua của CLB BĐ Hà Nội chính là cách họ nhập cuộc và thể hiện trong khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu.

Chính các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh mới là đội bóng chơi tốt hơn với liên tiếp là những pha phối hợp đẹp mắt cùng vô số tình huống có thể ăn bàn. Bàn thắng mở tỉ số của Công Vinh ở phút 11 chính là sản phẩm tất yếu được tạo ra ở một thế trận rất chủ động, có ý đồ của “đội khách”.
Thế nhưng, vì quá cầu toàn khi chơi chùng xuống và kéo thấp đội hình về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số, nên CLB BĐ Hà Nội đã phải trả giá. HN.T&T bao giờ cũng thế, luôn có sự khởi đầu chậm chạp, nhưng một khi đã quen và thích nghi với nhịp độ trận đấu thì thầy trò Phan Thanh Hùng là một tập thể rất khó bị đánh bại.
Dù HLV Nguyễn Thành Vinh đã không ít lần bày tỏ sự hiểu biết của mình về lối chơi của đối thủ, nhưng lý thuyết là thế, còn hóa giải và khắc chế các mũi nhọn tấn công bên phía HN.T&T như thế nào lại là chuyện khác và cũng không hề đơn giản.
Có cảm giác mỗi pha lên bóng của Samson là một lần khung thành CLB BĐ Hà Nội bị đặt vào tình trạng báo động, nhưng HN.T&T không chỉ có mình chân sút người Nigeria là nguy hiểm, mà những Văn Quyết, Gonzalo, Sỹ Cường, Duy Nam cũng biết phải làm gì mỗi khi bóng đến chân và bất kể lúc nào cũng có thể tạo ra sự đột biến.
Không thua kém HN.T&T về con người, thậm chí đôi lúc có phần nhỉnh hơn đội bóng cùng thành phố đôi chút, nhưng lối chơi gắn kết, nhuần nhuyễn, sự ăn ý của các học trò HLV Phan Thanh Hùng là điều mà CLB BĐ Hà Nội vẫn đang còn thiếu và đấy cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa 2 đội bóng cùng ở Thủ đô.
Tố Quyên
Thethaovanhoa.vn