
Trong lúc đó, HLV Lai Hồng Vân lại nhào ra giữa sân ôm từng cầu thủ và nghẹn ngào thốt lên: “Chú cám ơn tụi con!” …
Đang chịu tang mẹ ở quê nhà Bạc Liêu, cứ ngỡ HLV Lai Hồng Vân sẽ không thể có mặt để chỉ đạo các học trò trong trận đấu với B.BD, nhưng ông vẫn xuất hiện. Các cầu thủ kể, chiều 28/4 (tức 1 ngày trước trận đấu), lúc HLV Lai Hồng Vân xuất hiện ở đại bản doanh đội bóng ngay buổi cơm chiều, mọi thành viên của K.KG đều bất ngờ há hốc miệng, thậm chí rơi cả đũa vì không tin đấy là sự thật. Họ hỏi: “Sao thầy không ở nhà để lo tang lễ cho bà?”. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc mẹ, HLV Hồng Vân đã đáp rất nhẹ: “Thầy không yên tâm, nên chạy qua sát cánh cùng mọi người, sau trận này thầy sẽ về để tiếp tục lo hậu sự cho bà”. Lời thổ lộ ấy của vị HLV trưởng khiến nhiều cậu học trò vốn nổi tiếng là cứng rắn cũng phải ứa nước mắt. Không ai bảo ai, tất cả cùng xiết chặt tay nhau và hứa: “Bọn con sẽ thắng trận này để thay lời chia buồn cùng gia đình của thầy. Chắc chắn phải thắng!”.
Sau trận thắng chiều qua, hình ảnh HLV Lai Hồng Vân chạy đến ôm từng học trò để cảm ơn với gương mặt lúc thì cười khi lại mếu máo trong sự buồn vui trộn lẫn khiến người ta phải nao lòng. Trên khán đài, các khán giả đứng lại và đồng thanh hét to: “Cảm ơn anh Lai Hồng Vân! Cảm ơn anh!”.
Tối qua, ngay sau trận đấu, HLV Lai Hồng Vân đã vội vã lên xe để về lại Bạc Liêu lo hậu sự cho mẹ trong những cái ôm và cái bắt tay chia sẻ của người hâm mộ Rạch Giá. Khi xe chở ông Vân chuẩn bị lăn bánh, tất cả lại đồng thanh hô to: “Chúng tôi, người dân Kiên Giang cảm ơn anh Ba Vân!”.
Bongdaplus.vn