
Có thể thất bại trước CS.ĐT, nhưng cái kiểu bại trận “tâm phục khẩu phục” không chỉ về mặt tỷ số mà cả lối chơi khiến cho NHM V.NB thực sự lo lắng về tương lai của đội nhà. Ở một chừng mực nào đó, thì sự tụt dốc của đội bóng Cố đô Hoa Lư khi không thể thắng trong 5 trận đấu liên tiếp gần đây là một kết quả bất ngờ, nếu biết rằng, đã có thời điểm, V.NB hiên ngang bước vào nhóm đầu và được nhận diện có khả năng sắm vai “ngựa ô” trong cuộc đua giành cúp vô địch.
Gặp HLV Nguyễn Văn Sỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM khi cùng đội trở về Hà Nội để sang Ninh Bình trong buổi trưa hôm nay, gương mặt của cựu tiền vệ ĐTQG tỏ ra khá buồn và không giấu nổi vẻ lo lắng về chặng đường bết bát vừa qua của đội nhà. Không nói nhiều, HLV trưởng V.NB chỉ thở dài và thừa nhận “V.NB đã mệt lắm rồi”. Đúng thật thế khi V.NB đã thế chỗ của CS.ĐT để đứng ở vị trí thứ 13. Nếu kết thúc mùa giải với chỗ đứng ấy cũng đồng nghĩa, V.NB sẽ nhận tấm vé xuống hạng.
Khi số phận đang ở bên bờ vực của sự hiểm nguy thì HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, 2 trận đấu tới có ý nghĩa quyết định đến tương lai phía trước của V.NB. Ông Sỹ khẳng định, 2 trận tiếp đón K.KH và N.SG sắp tới trên sân nhà được xem là “canh bạc tất tay” của V.NB và phải đặt chỉ tiêu phải lấy trọn 6 điểm bằng mọi giá. Bởi chỉ có thắng trận, thầy trò của ông sẽ tự tin để hướng đến một cái đích an toàn.
HLV Nguyễn Văn Sỹ đặt quyết tâm vào 2 trận tới không phải không có cơ sở, bởi K.KH và N.SG đang có dấu hiệu khủng hoảng trở lại. Chơi trên sân nhà mà nếu không thể lấy trọn 3 điểm cũng đang trong cơn chấp chới như K.KH và N.SG thì khó có thể mong đợi kết quả tốt đẹp khi phải làm khách trên sân Hà Nội và V.HP ở 2 vòng đấu tiếp theo.
Bongdaplus.vn