
Chiều qua, người Thanh Hóa như được lên mây với chiến tích của đội nhà. Ai chẳng sướng khi Thanh Hóa mới là đội bóng khiến SLNA biết nếm mùi thất bại chứ không phải là các đại gia hàng đầu V-League. Và, người ta còn vui hơn vì Thanh Hóa đã trả được món nợ đã vay 1 năm trước đây. Thời điểm đó, dù tràn đầy cơ hội giành huy chương nhưng Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải đã thi đấu một trận cầu đầy tai tiếng và thất bại trước SLNA. Dù ông Hải “lơ” đã phải ra đi song trận thua đó đã tạo ra những hệ lụy tiêu cực cho bóng đá xứ Thanh.
Bây giờ, người Thanh Hóa đã có cớ để tự hào. Họ quên nỗi đau trong quá khứ bằng một chiến thắng ấn tượng. Hơn thế nữa, ngoài ý nghĩa về mặt tinh thần, chiến thắng trước SLNA đã giúp Thanh Hóa cơ bản hoàn thành được mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này.
Cùng với trận so tài của những người hàng xóm đầy duyên nợ Thanh Hóa- SLNA, chiều qua, dư luận bóng đá nước nhà thực sự bị lôi cuốn bởi màn tỷ thí giữa hai đội bóng cùng thành phố SG.FC-N.SG. Dù thế lực và phong độ có khác nhau, nhưng khát vọng tìm sự khẳng định của họ đã thắp lửa cho sân chơi V-League.
Chiều qua, chứng kiến chiến thắng của Thanh Hóa trước SLNA và nhìn cách N.SG thể hiện quyết tâm trước người hàng xóm “đại gia”, người ta nhận ra rằng, sự tự trọng của mỗi đội bóng và từng cầu thủ chính là thứ vũ khí mà nếu biết phát huy, bất cứ đối thủ nào cũng có thể bị đánh bại.
SG.FC không thể thắng, SLNA đã thua trong một trận cầu có nhiều dư âm, thậm chí gây tranh cãi. Nhưng, đằng sau sự ồn ào đó là lời động viên đối với những đội bóng đang gặp khó khăn. Rằng, đừng bao giờ đánh mất hy vọng, hãy biết xung trận với tất cả chân giá trị của mình, bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc.
Bongdaplus.vn