
1. Ở đấu trường V-League, khu vực ĐBSCL có hai đội bóng hiện đang góp mặt là Cao Su Đồng Tháp và Kienlongbank Kiên Giang. Thế nhưng đến giờ nhiều người vẫn tự hỏi, vì sao bóng đá Đồng Tháp không thu hút được các doanh nghiệp, trừ Tập đoàn Cao su Việt Nam “gá duyên” theo kiểu tình nghĩa hơn là một doanh nghiệp bắt tay cùng địa phương làm bóng đá thật sự, dù bóng đá Đồng Tháp có mặt ở V-League từ những ngày đầu, nổi tiếng về đào tạo trẻ và sự yêu bóng đá của người dân xứ này cũng thuộc diện cuồng nhiệt nhất Việt Nam? Câu hỏi ấy, đến nay chưa ai có thể lý giải thỏa đáng, dù nơi đây có đầy đủ những tố chất và tiềm lực để bóng đá bay cao. Thế nên, CS.ĐT đến nay vẫn là đội bóng “có tuổi” nhưng chưa “có tên”, và mỗi năm luôn phải than thở vì nghèo nên vẫn chưa có cách nào để thu hút hay giữ chân tài năng, trong lúc những cầu thủ tên tuổi của Đồng Tháp bôn ba kiếm sống khắp nơi.
“Lão làng” như CS.ĐT mà còn phải luôn vượt khó, nên đừng ngạc nhiên khi tân binh K.KG cũng đang loay hoay trong cuộc chiến trụ hạng, đồng thời cũng mang phận nghèo, dù “chống lưng” cho họ là cả một ngân hàng (Kienlongbank).
Nhiều tiềm lực, có sự hậu thuẫn lớn từ NHM, nhưng cả hai đội bóng luôn thuộc diện “nhà nghèo vượt khó”. Tại sao?
2. Nếu hai đội bóng “nhà nghèo” đang chơi ở V-League thì ĐBSCL lại có một “đại gia” đang thi đấu ở giải hạng Nhất, và cái tên ấy một thời chưa lâu vẫn còn làm mưa làm gió ở V-League: Đồng Tâm Long An.
Từ ngày rớt xuống chơi ở giải hạng Nhất từ sau mùa giải 2011, người ta gần như chẳng nghe dư luận nhắc gì về đội bóng này. Cuối tuần qua, đại gia của bóng đá Việt Nam ngày nào lại tiếp tục tụt xuống gần đáy BXH ở hạng Nhất, sau khi thua đàn em Trẻ SHB Đà Nẵng với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà. Trên facebook, một cầu thủ lão làng của ĐT.LA (cũng từng là tuyển thủ quốc gia) đã phải thốt lên: “Không ngờ có ngày này…” và nhận được rất nhiều chia sẻ của NHM, những đồng đội cũ từng thi đấu ở “Gạch”, trong đó có cả ông Phạm Phú Hòa - người từng một thời gian dài là GĐĐH của ĐT.LA. Ông Hòa bày tỏ: “Tôi chẳng hiểu sao đội bóng lại ra nông nỗi này. Lúc xuống hạng, ĐT.LA vẫn còn là một đội mạnh, thế mà... Gần chục năm gây dựng, giờ tan nát chỉ trong một mùa bóng”.
3. Ông Hòa day dứt, còn các cầu thủ của “Gạch” thì đau đáu với những câu hỏi “tại sao?”. Thế nhưng là người trong cuộc, có lẽ họ thừa hiểu nguyên nhân vì đâu đại gia một thời của bóng đá Việt lại sa sút thế và đường quay trở lại sân chơi V-League của ĐT.LA càng mịt mù, xa xôi.
Bóng đá ĐBSCL, nhà nghèo thì vượt khó, nhưng nhà giàu càng khốn khổ hơn. Và những câu hỏi “tại sao? vì đâu?”, xem ra vẫn chưa có những lời giải đáp thỏa đáng.
Bongdaplus.vn