
ÔNG HẢI BỊ TUÝT CÒI
Thủ thành Hoàng Dương, đệ tử ruột của HLV Lê Thụy Hải cuối cùng đã không được đăng ký vào danh sách thi đấu ở giai đoạn 2. Việc ông Hải kéo một thủ môn nhiều năm liền dự bị tại Thể Công, Thanh Hóa về “tăng cường sức mạnh” cho đội bóng đã khiến dư luận nổi sóng.
Cuối cùng, trước áp lực của báo chí và dư luận, ông Hải buộc phải dứt tình với học trò cưng Hoàng Dương. Anh cũng giống như trường hợp của Châu Phong Hòa, một cầu thủ có rất nhiều điều tiếng nhưng không hiểu vì sao lại được lòng HLV Lê Thụy Hải. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng và dư luận Hải Phòng đã “tuýt còi” ông Hải “lơ” nên Châu Phong Hòa đã rẽ ngang sang SLNA và cuối cùng là thất nghiệp.
Không tậu được Châu Phong Hòa, ông Hải quyết định kéo một đệ tử khác của mình là Văn Hiển đến Hải Phòng. Cầu thủ này có thể đá được nhiều vị trí nhưng tiếc rằng anh đã bước sang tuổi 34 nên khó có thể trông đợi nhiều.
KHI ÔNG HẢI “MẮC QUAI”
V.HP cần phải tăng cường lực lượng nếu muốn lột xác ở giai đoạn 2. Ông Hải hiểu, lãnh đạo đội bóng cũng biết điều đó, nhưng V.HP giờ không còn là một “thiếu gia” luôn thích vung tiền. Nguồn tiền dành cho V.HP không còn dồi dào như trước. Thế nên, mặc dù được giới thiệu một loạt hảo thủ như Nsi, Kesley, Nguyễn Rogerio, Đình Luật, Minh Đức… nhưng HLV Lê Thụy Hải đành phải lắc đầu từ chối. Ông Hải rất thích những cầu thủ này, nhưng lãnh đạo đội bóng đã “đứng hình” khi nghe “cò” Đại hét giá.
V.HP không đủ nguồn lực để theo đuổi những bản hợp đồng trên trời. Họ đành phải đánh bạc số phận của mình bằng cách đặt niềm tin vào những gương mặt cũ. Thậm chí, V.HP đành chấp nhận “sống chung” với “kiêu binh” Thiago vì không có tiền.
Đặc biệt hơn là trường hợp của “thương binh” Kavin, người vốn đã nhận lệnh “lên đường” nhưng được triệu hồi vào phút chót do không tìm được người thay thế. Thế nhưng, do đã quả quyết với lãnh đạo rằng tiền đạo này “không dùng được” nên rất có thể ông Hải “lơ” sẽ đầy ải Kavin trên băng ghế dự bị để khẳng định rằng mình luôn đúng. Tuy nhiên, một số cầu thủ tại V.HP lại dành cho Kavin sự kính phục về đẳng cấp.
Bên cạnh việc phải giải bài toán mang tên Kavin, nhiều người đang lo ngại sự xuất hiện của Văn Hiển sẽ khiến chiến binh Minh Châu “tự ái”. Thực tế, kể từ khi Văn Hiển tới Hải Phòng, người ta đã thấy Minh Châu thể hiện sự không thoải mái. Mà, ai cũng biết tầm ảnh hưởng của Minh Châu ở V.HP lớn thế nào.
Vậy nên, để biến nguy thành an, buộc lòng HLV Lê Thụy Hải phải giải được bài toán “đắc nhân tâm”. Ngoài việc thu phục các ngoại binh, ông phải tạo ra được bầu không khí tin tưởng, đoàn kết giữa các cầu thủ nội.
Bongdaplus.vn