
Rõ ràng vị HLV người Hàn Quốc không chỉ là một nhân vật mô phạm như HLV Nam Dae Shik ngày nào. Ông Cho Yoon Hwan từng là tuyển thủ Hàn Quốc nên hiểu tâm lý các học trò rất nhanh. Ông tỏ ra thoải mái, biết cách tạo ra bầu không khí vui vẻ khi thi thoảng có những màn trêu đùa, như việc giả vờ trò chuyện với người này nhưng tung chân hất bóng vào người khác để thử phản xạ…
Trong tập luyện, thi đấu giao hữu, HLV người Hàn Quốc này không đặt nặng thắng thua mà đề ra yêu cầu cao trong việc tuân thủ các phương án chiến thuật. Trong buổi tập nội bộ với TDC Bình Dương ở chiều qua (2/5), ông Cho cũng đã trực tiếp sắp xếp đội hình và đưa ra những bài tập riêng của mình. Tuần trước thì ông chỉ mới dành thời gian quan sát là chủ yếu.
Dù hòa nhập nhanh nhưng chắc chắn HLV Cho Yoon Hwan sẽ còn nhiều bỡ ngỡ khi va vấp với V-League. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tất cả các đối thủ ở V-League đều rất hiểu con người và cách chơi của B.BD. Ngược lại, HLV người Hàn Quốc này lại chưa hiểu nhiều về đối thủ. Ông cũng chỉ mới trong thời gian chinh phục học trò của mình.
Quyết định đặt trọng trách lèo lái con tàu B.BD cho một vị HLV ngoại, chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam, xem ra lãnh đạo CLB này chấp nhận có thể sẽ không tìm được danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay. Niềm tin mà HLV Cho Yoon Hwan bước đầu tạo dựng được trong lòng các cầu thủ có thể tạo nên những bước phát triển lâu dài chứ để gặt hái thành tích tức thời là điều rất khó khăn.
B.BD chỉ hy vọng khoảng thời gian để ông Cho làm quen với V-League được rút ngắn xuống tối đa. B.BD đã thua 4 trận liên tiếp và chỉ cần 1-2 trận thua nữa thì hy vọng giành chức vô địch sẽ tan như bong bóng xà phòng.
Bongdaplus.vn