
Cho đến trước khi Bật Hiếu, Minh Đức chia tay V.HP, NHM đất Cảng xem những cầu thủ kể trên là những công thần, niềm tự hào ở sân Lạch Tray. Chuyên môn của Hiếu hay Đức không còn là điều phải bàn cãi, thế nhưng V.HP dễ dàng để họ ra đi, thậm chí là cho đi trước khi đáo hạn hợp đồng (trường hợp Bật Hiếu). Minh Đức khi vào TP.HCM lập nghiệp, giữa dàn sao thiện chiến của SG.FC, hậu vệ gốc Nghệ An sớm chinh phục được khán giả Sài thành. Hay như trường hợp của Bật Hiếu khi về đầu quân cho Thanh Hóa, ngay lập tức được cả đội bầu làm đội trưởng. Thể hình lý tưởng, chuyên môn tốt, Bật Hiếu trở thành điểm tựa vững chắc, thủ lĩnh nơi hàng thủ của đội bóng.
Minh Đức hay Bật Hiếu tỏa sáng rực rỡ ở các đội bóng mới, khiến cho NHM đất Cảng nhớ nhung, thậm chí là thèm thuồng và lại ước giá như hai trung vệ này còn ở sân Lạch Tray thì V.HP sẽ bay cao chứ không đì đẹt ở nhóm cầm đèn đỏ. Đức hay Hiếu cũng chỉ là 2 trong số những trường hợp tiêu biểu cho việc “ra đi là sống khỏe”. Xuân Quyền, Văn Đông, Xuân Ngọc chính là những cầu thủ trưởng thành từ lò bóng đá Hải Phòng, nhưng không được trọng dụng và đã ra đi tìm bến đỗ mới. Bây giờ, bộ 3 cầu thủ này đang là nòng cốt tại Than Quảng Ninh.
Chuyển nhượng cầu thủ, thay mới lực lượng với các CLB tại V-League không còn là điều xa lạ. Nhưng V.HP lại đi hướng khác khi bán những cầu thủ tốt, từng là trụ cột của mình để mua về những con người mới và bây giờ đang phải vẫy vùng trong khủng hoảng. Cách làm đó, như vết cứa vào những con tim yêu mến đội bóng đất Cảng.
Bongdaplus.vn