
Trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương, HLV Trần Công Minh đã chiếm được tình cảm lớn cũng như niềm tin nơi NHM CS.ĐT. Bằng chứng là ngay trong ngày ra mắt, có đến 14.000 khán giả đến sân ủng hộ thầy trò Trần Công Minh. Một con số mơ ước trên sân Cao Lãnh kể từ đầu mùa giải. Niềm tin ấy càng mãnh liệt khi CS.ĐT có một trận đấu hay nhất cả về chuyên môn lẫn tinh thần (thắng V.NB 4-1).
Chính những điểm nhấn ấy khiến người ta tin về một chỗ đứng an toàn vào cuối mùa giải cho CS.ĐT. Thậm chí, có người còn cao hứng mơ về một thứ hạng cao như những mùa bóng trước khi nhìn vào lối chơi rực lửa của CS.ĐT ở trận đấu vừa qua.
Đúng là đội chủ sân Cao Lãnh đã thể hiện những hình ảnh tích cực dưới thời HLV Trần Công Minh. Nhưng nếu chỉ nhìn vào một trận đấu mà đặt niềm tin trọn vẹn thì e rằng hơi khiên cưỡng. Nên nhớ, CS.ĐT cũng đã có khởi đầu hết sức thuận lợi khi 4 trận bỏ túi 8 điểm. Song sau đoạn đường bằng phẳng ngắn ngủi ấy là chuỗi ngày lo âu với 9 trận liên tiếp không thắng. Rút cuộc, lãnh đạo đội chủ sân Cao Lãnh cũng phải làm việc chẳng đặng đừng là thay HLV Trang Văn Thành giữa chừng.
Vì thế, đá một trận hay không có nghĩa là đội bóng đã trở lại. Một kết quả tốt không thể đảm bảo rằng, CS.ĐT đã tìm được công thức chiến thắng cho những vòng đấu còn lại. Chặng đường phía trước với CS.ĐT còn đầy rẫy khó khăn và thử thách. Không nói đâu xa khi chiều nay, họ sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân SLNA. Nếu thầy trò HLV Trần Công Minh thất bại trước đội bóng xứ Nghệ thì cũng không phải là một bất ngờ, bởi nó đã nằm trong tính toán.
Thế nên, CS.ĐT hãy xem chiến thắng trước V.NB như là bàn đạp giúp mình tìm lại cảm xúc chiến đấu trong giai đoạn nước rút cam go và khó lường.
Bongdaplus.vn