
Chiều qua (3/5), báo Bóng Đá ghé thăm nhà bà Nguyễn Thị Táo. Thật bất ngờ với chúng tôi khi mẹ của tuyển thủ QG Nguyễn Thị Hoà không còn ngập chìm trong đau đớn và tuyệt vọng như cách đây khoảng chục ngày. Bà Táo khoẻ lên trông thấy. Thậm chí, bà còn vui vẻ, cười nói nhiều hơn và đón chúng tôi với nụ cười thật tươi.
Trong suốt cuộc gặp gỡ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, bà Táo say sưa tâm sự với chúng tôi về quá trình vượt khó khăn và chống lại những ý nghĩ bi quan. Bà tâm sự thật lòng: “Sự quan tâm của mọi người, trong đó có báo Bóng Đá, độc giả của báo Bóng Đá, và thành công của con gái ở giải VĐQG nữ vừa rồi là liều thuốc tiên với tôi. Tôi bình phục nhanh đến mức bác sĩ cũng bất ngờ”.
Hôm qua, được sự động viên của chúng tôi và gia đình, bà Nguyễn Thị Táo quyết định lần đầu tiên sử dụng chiếc xe lăn do báo Bóng Đá tặng. Đó cũng là lần đầu tiên bà được tận hưởng khí trời, gió thiên nhiên sau khi bị tai nạn. Bà Táo vui và hạnh phúc lắm: “Tôi mất đôi chân nhưng vẫn có thể đi lại được. Có chiếc xe lăn báo Bóng Đá tặng, tôi có thể tự đi khắp nơi. Trước hết là ra ngoài hóng gió, đi thăm bạn bè quanh xóm... Xa hơn, tôi muốn đi khắp nơi, đến sân Mỹ Đình để cổ vũ đội bóng đá nữ. Tôi muốn được chứng kiến ngày các con, các cháu đăng quang…”.
Nói đến đây, nước mắt bà Táo lại trào ra nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của quyết tâm và hy vọng.
Bongdaplus.vn