
Gặp lại V.HP, hẳn nhiên cảm xúc của Aniekan là khá đặc biệt. Cái đặc biệt dường như không phải là được gặp lại đồng đội cũ để “ôn cố tri tân”. Cảm xúc ấy càng không xuất phát từ sự thương cảm cho số phận của V.HP đang ngụp lặn ở đáy BXH. Hơn hết, cảm giác ấy bắt nguồn từ tình cảnh của một cầu thủ bị ruồng bỏ, không được đội bóng thành phố Cảng gia hạn hợp đồng sau 2 mùa giải gắn bó.
Aniekan từng được V.HP trải thảm đỏ mời về sau những mùa giải thăng hoa cùng CS.ĐT. Nhưng khi được kỳ vọng nhất cũng chính là thời điểm tiền vệ hiện đầu quân cho N.SG thể hiện hình ảnh thất vọng nhất. Cuộc chiến “xưng vua” ở V.HP giữa những ngoại binh không có hồi kết đã khiến đội bóng phố Cảng phải sống trong cảnh lao đao, còn Aniekan lại đánh mất chính mình. Chính vì những điều ấy mà tiền vệ này không được V.HP gia hạn hợp đồng sau mùa bóng vừa rồi.
Bây giờ nhắc đến V.HP, dường như Aniekan vẫn còn “cay mũi”. Bằng chứng là khi được hỏi về đối thủ là đội bóng cũ trong trận đấu chiều nay, tiền vệ này không muốn đả động đến. Không nói nhiều, nhưng Aniekan không ngần ngại cho biết sẽ không “tha” V.HP tìm cửa thoát hiểm bằng cách, cùng N.SG lấy trọn 3 điểm. Bởi một chiến thắng cùng với màn trình diễn hết mình chính là cách “đáp lễ” ngọt ngào nhất của Aniekan với V.HP. Đó cũng là cách để tiền vệ này chứng minh, đội bóng thành phố Cảng ruồng bỏ anh là sai lầm.
Hãy chờ xem, “cố nhân” Aniekan có thể hiện được một hình ảnh như bản thân đang nung nấu khi gặp lại đội bóng cũ.
Bongdaplus.vn