
Văn Hạnh bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận trước, Hoàng Tuấn bị chấn thương nên chỉ còn 1 “bông hoa” độc nhất ở khung thành là Phương Thọ. Nhưng chắc chắn, thủ môn “dự bị của dự bị” này không đem đến cảm giác yên tâm cho BHL K.KH,. Bởi Phương Thọ gần như chưa một lần xung trận ở các giải đấu đỉnh cao trong nghiệp cầu thủ, dù rằng, tuổi đang ở độ chín.
Với một hàng thủ không phải chắc chắn khi nằm trong tốp đầu về số lượng bàn thua (22 bàn), thì việc đặt trọng trách canh giữ khung thành vào một thủ môn hiếm khi được đeo găng như Phước Thọ lại càng khiến cho khung thành của K.KH dễ rung rinh hơn. Nên nhớ, V.NB hiện đang rất khát điểm, nên HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ dồn tổng lực để tấn công khi cuộc tiếp đón K.KH được xem như một canh bạc tất tay để tìm sự hồi sinh.
“Thủng thủ”, nhưng giá như hàng công nguyên vẹn thì K.KH có thể hy vọng lấy sức mạnh của hàng công để giảm tải áp lực lên hàng thủ. Đằng này, trong chuyến làm khách ở Ninh Bình, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục không có sự phụ vụ của tiền đạo Agostinho do bị tái phát chấn thương. Không phải là một cỗ máy khi bàn như Merlo, Samson, Felix… nhưng các cầu thủ K.KH đều thừa nhận, đội bóng phố Biển rất khó đá khi vắng tiền đạo đã ghi được 4 bàn thắng ấy.
Cụ thể là ở trận đấu với SHB.ĐN thì việc không có sự góp mặt của Agostinho trên hàng công khiến cho “đầu ra” của K.KH khá bế tắc. Những Jose, Adelaja gần như không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội, nên không gây nhiều khó dễ cho đội bóng bên bờ sông Hàn.
Xem ra, với tình cảnh lực lượng suy yếu đi rất nhiều khi khung thành chỉ còn mỗi một thủ môn, còn hàng công vắng cây săn bàn chủ lực Agostinho thì chuyến làm khách trên sân của V.NB được dự báo là chuyến đi “bão táp” của thầy trò Hoàng Anh Tuấn.
Bongdaplus.vn