
Cờ giong, trống thúc, những tiếng reo hò và sự cổ vũ rất bài bàn của các CĐV Hải Phòng, nên dù số lượng người không quá đông và gần như bị “cô lập” ở khán đài A4 trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh, nhưng có cảm giác sân Thống Nhất đang là sân nhà của người Hải Phòng, bởi sự cổ vũ của các CĐV chủ nhà khá thụ động.
Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nên các cầu thủ V.HP thi đấu sung và có phần lấn lướt hơn hẳn so với chủ nhà N.SG. Thế nên bàn thắng ở phút 25 của Fagan vào lưới của nhà N.SG như một lời tri ân của các học trò ông Lê Thụy Hải dành cho người hâm mộ của mình. Thế nhưng niềm vui kéo dài không lâu, bởi sau đó CĐV đất Cảng đã chết điếng khi N.SG liên tục ghi 2 bàn để thắng ngược 2-1.
Sang hiệp 2, khán đài A4 như sống lại khi Fagan tiếp tục cân bằng 2-2 cho V.HP ngay ở phút 46 của trận đấu. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 sau cùng vẫn không thể khiến các CĐV đất Cảng bớt âu lo khi chặng đường trụ hạng phía trước của đội nhà vẫn còn quá mong manh, dịu vợi.
Bongdaplus.vn