
Ngày 4/5 17h00: N.Sài Gòn 2-2 V.Hải Phòng 17h00: SLNA 0-0 CS.ĐT |
* Ấn F5 liên tục để cập nhật
=========================================
HẾT GIỜ! Hòa trận hòa thứ 10 của SLNA và trận thứ 3 liên tiếp không thắng, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng tạm chiếm vị trí thứ 5 của Thanh Hóa nhưng lại đá hơn đối thủ này một trận.
Phút 90: Hiệp hai sẽ có thêm 4 phút bù giờ.
Phút 88: SLNA đang cố gắng gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn về phía cầu môn của CS.ĐT nhưng vẫn như thời gian trước đó, các tình huống dàn xếp tấn công của đội chủ nhà vẫn thiếu độ chính xác cần thiết.
Phút 83: KHÔNG VÀO! Pha sút phạt cực hiểm của Quang Tình nhưng thủ thành Bửu Ngọc kịp bay người cứu cho CS.ĐT một bàn thua trông thấy. Sau tình huống này, Bửu Ngọc đã bị đau.
Phút 79: KHÔNG VÀO! Tình huống đi bóng đầy kỹ thuật của Dickson, anh nhả bóng lại cho Trọng Hoàng nhưng cú dứt điểm ngay của cầu thủ này lại đưa bóng đi thẳng lên trời trước sự nuối tiếc của đồng đội và các CĐV SLNA.
Phút 75: CS.ĐT lúc này đang chọn lối chơi phòng ngự - phản công khi chỉ cắm một mình Felix. Chính việc CS.ĐT phòng ngự nhiều lớp khiến cho SLNA không thể kiếm được nhiều cơ hội uy hiếm khung thành đội khách.
Phút 72: KHÔNG VÀO! Dickson đánh đầu nguy hiểm nhưng Bửu Ngọc kịp bay người cứu thua cho CS.ĐT
Phút 67: KHÔNG VÀO! Cú volley nhanh và gọn gàng của Bebbe sau pha chuyền bóng của Văn Hoàn. Chỉ tiếc là bóng đi nhẹ và thủ thành Bửu Ngọc kịp hóa giải thành công.
Phút 65: Trong thế trận buộc phải thắng và thắng bằng mọi giá để không bị Hà Nội T&T bỏ xa trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2012 nhưng nhiều khả năng, họ sẽ phải chia điểm trên sân nhà.
Phút 60: Tỷ lệ kiểm soát bóng của SLNA lúc này đang vượt trội hơn so với CS.ĐT khi có tới 58% thời gian giữ bóng.
Phút 53: KHÔNG VÀO! Pha thoát xuống thông minh của Dickson sau đường chọc khe của Abass nhưng khi đối mặt với Bửu Ngọc, Dickson lại dứt điểm ra ngoài một cách khó hiểu.
Phút 50 - SLNA thay người: Hoàng Phát Thierry vào sân thế chỗ Huy Hoàng.
CẬP NHẬT ĐẶC BIỆT: VÀOOOOOO....2-2 cho V.HP. Tại sân Thống Nhất, V.HP tiếp tục gây bất ngờ khi tìm được bàn thắng thứ hai vào lưới N.Sài Gòn. Người vừa gỡ hòa cho V.HP lại là Fagan.
Phút 46: Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Phút 45: Hiệp 1 của trận đấu được bù giờ thêm 2 phút.
Phút 44: Hàng phòng ngự của SLNA đang chơi rất mất tập trung trước sức ép mạnh mẽ và liên tiếp mà CS.ĐT đang tạo ra.

SLNA đang bất lực trước lối chơi mạnh mẽ của CS.ĐT .Ảnh: Ngọc Anh.
Phút 41: Hiệp một đang rơi vào những phút cuối trận
CẬP NHẬT ĐẶC BIỆT: Ít phút sau, Deon hoàn tất cú đúp giúp N.SG vươn lên dẫn trước V.HP.
Phút 37: KHÔNG VÀO! Dickson không thể dứt điểm thành công sau pha chuyền bóng quá sâu của Hector.
CẬP NHẬT ĐẶC BIỆT: Phút 35, Deon đánh đầu cân bằng tỷ số cho N.Sài Gòn.

Phút 33: KHÔNG VÀO! Hoàng Max băng xuống rất nhanh và dứt điểm quyết đoán nhưng tiếc là bóng lại đi quá thiếu chính xác.
Phút 29: Vừa trở lại sân, Huy Hoàng lại gặp chấn thương sau tình huống lăn xả cản cú sút sủa Hải Anh. Lại lần nữa, Huy Hoàng bị cáng ra sân để được tiện chăm sóc.
CẬP NHẬT - Tại sân Thống Nhất, bất ngờ xảy ra khi Fagan mở tỷ số cho V.Hải Phòng. 1-0 cho đội bóng đất Cảng.
Phút 25: Trong tình huống phá bóng giải nguy cho đội nhà, trung vệ thủ quân Huy Hoàng của SLNA đã gặp chấn thương sau pha vào bóng quá quyết liệt của tiền đạo CS.ĐT và phải lên cáng rời sân cho các bác sỹ chăm sóc.
Phút 22: Không cầm được nhiều bóng nhưng hễ có cơ hội là CS.ĐT tổ chức những đợt phản công nhanh về phía cầu môn của thủ thành Viết Nam nhưng cú dứt điểm của các chân sút của đội bóng tới từ Đồng Bằng sông Cửu Long lại dứt điểm không tốt.

CS.ĐT chơi quyết liệt, lăn xả trước đội chủ nhà. Ảnh: Ngọc Anh.
Phút 18: Dickson và Abass có pha bật nhả rất hay trước sự truy cản của hậu vệ CS.ĐT nhưng ở tình huống cuối, một hậu vệ của đội khách đã kịp giải nguy. Phạt góc cho SLNA
Phút 16: Có được sự cổ vũ của các khán giả nhà và nhập trận với quyết tâm cao nhưng cho tới lúc này, SLNA vẫn chưa sở hữu được pha bóng nào đáng chú ý.

CS.ĐT chơi quyết liệt, lăn xả trước đội chủ nhà. Ảnh: Ngọc Anh.
Phút 18: Dickson và Abass có pha bật nhả rất hay trước sự truy cản của hậu vệ CS.ĐT nhưng ở tình huống cuối, một hậu vệ của đội khách đã kịp giải nguy. Phạt góc cho SLNA
Phút 16: Có được sự cổ vũ của các khán giả nhà và nhập trận với quyết tâm cao nhưng cho tới lúc này, SLNA vẫn chưa sở hữu được pha bóng nào đáng chú ý.
Phút 12: Lối chơi của SLNA trong ít phút qua chủ yếu là nhồi bóng sang hai cánh cho Abass và Hector dùng thể lực, tốc độ để bứt qua sự truy cản của hậu vệ CS.ĐT rồi tạt bóng cho Dickson đánh đầu nhưng vẫn chưa thành công do các tình huống cuối, bóng đi quá mạnh và bị các cầu thủ đội khách hóa giải.
Phút 9: Pha bóng sóng gió trước cầu môn của CS.ĐT khi Abass chuyền bóng nguy hiểm của Hector. Tuy nhiên hậu vệ của CS.ĐT kịp lăn xả cứu nguy và lúc này anh cũng đang bị đau.
Phút 7: NGUY HIỂM! Tình huống treo bóng nguy hiểm của Văn Bình nhưng bóng đi quá sâu khiến cho không có cầu thủ nào của SLNA kịp băng xuống.
Phút 5: Bị đối thủ dồn ép và đang bị SLNA nắm quyền kiểm soát bóng nhưng CS.ĐT vẫn chủ động trong các tình huống tranh chấp.

SLNA nhập trận quyết tâm. Ảnh: Ngọc Anh
Phút 1: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, SLNA lập tức tràn sang phần sân của CS.ĐT với quyết tâm khai thông bế tắc sớm.
17h00: Hiệp một trận đấu bắt đầu và SLNA là đội giao bóng trước.
16h45: ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
SLNA: Viết Nam, Huy Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng, Hector, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Sơn Hà, Văn Bình, Abass, Dickson
CS.ĐT: Bửu Ngọc, Thanh Hào, Hammed, Văn Mộc, Minh Lợi, Văn Quý, Felix, Thanh Hiền, Hải Anh, Sunday, Hoàng Max
16h30: Trọng Hoàng đang là ứng viên cho danh hiệu "Quả bóng Vàng Việt Nam 2011" nhưng anh cũng là người yếu thế nhất so với những Minh Phương (SHB.ĐN), Huỳnh Kesley (SG.XT), Thành Lương (CLB HN), Văn Quyết (HN T&T). Thời gian gần đây, Hoàng "bò" chơi không tốt và điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu của SLNA. Ở trận gặp CS.ĐT, Hoàng "bò" cần gỡ bỏ tâm lý nặng nề để bước vào trận đấu này với phong độ tốt nhất, ghi điểm trong cuộc chạy đua tới danh hiệu cao quý trên.

SLNA đang trải qua những trận đấu đáng quên khi bị loại khỏi AFC Cup2012 và đặc biệt đã tụt lại khá xa so với tốp đầu BXH V-League. Thế nên,trận đấu chiều nay gặp CS.ĐT sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn HữuThắng lấy lại niềm tin với NHM xứ Nghệ.
Trở về từ trận thua Thanh Hóa (0-2), HLV Hữu Thắng đã nói rất nhiều vớicác học trò về trạng thái thi đấu khi gặp bế tắc. Trong đó, ông yêu cầucác cầu thủ gạt bỏ nỗi buồn thua trận và việc bị tụt xa khỏi tốp đầuBXH. Những ngày này, thời tiết tại TP.Vinh vô cùng khắc nghiệt. Nắng nóngcộng với gió Lào đang biến thành phố này trở thành “chảo lửa” đúngnghĩa. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá lớn với CS.ĐT. Ai cũngbiết, CS.ĐT rất khỏe khi thi đấu dưới trời nắng nóng và trận đấu này,vấn đề thời tiết có khi lại là lợi thế của họ.
Tuy nhiên, về chuyên môn thì SLNA vẫn nhỉnh hơn CS.ĐT. Nhiều khả năng, các cầu thủ xứ Nghệ sẽ có chiến thắng để làm quà cho NHM.
bongdaplus.vn