
Thế bế tắc của trận đấu được Hà Nội phá vỡ trước chủ nhà HV.AG khi Leonel thực hiện thành công quả 11m ở phút 51. Nhưng đó cũng là thời điểm người xem bắt đầu cảm thấy bức bối với cách đá của thày trò ông Hoàng Văn Phúc. Họ liên tục dùng tiểu xảo ăn vạ để câu giờ nhằm bảo toàn chiến thắng.
Ngay cả tình huống trọng tài Nguyễn Minh Thuận xử lý đúng khi rút thẻ vàng thứ hai cho Duy Linh (70’) do lỗi cố tình đứng sai cự ly ở một quả đá phạt của HV.AG cũng được Hà Nội tận dụng để câu giờ khi các cầu thủ vây lấy trọng tài để phản đối. Chưa hết, HLV Hoàng Văn Phúc cũng tranh thủ vào sân trình bày khiến trận đấu phải gián đoạn vài phút. Tiếc là ông Thuận chấp nhận lắng nghe. Đáng lẽ ra với cái quyền của mình, trọng tài này phải đuổi HLV Hà Nội ra khỏi sân.
Hà Nội từng gởi đơn khiếu nại lên BTC giải khi cho rằng, họ bị trọng tài ép. Nhưng nhìn cái cách Hà Nội giành chiến thắng trước HV.AG khiến người xem có cảm giác thấy họ không xứng đáng với một đội bóng đang độc tôn ở ngôi vị số một. Hơn hết, qua màn trình diễn khá thẹn ấy thì rất có lý khi đội bóng sân sau của bầu Hiển đang đứng đầu về số thẻ vàng (48 thẻ) cũng như thẻ đỏ (7).
Trở lại với diễn biến vòng 16, việc giành 3 điểm tại Long Xuyên giúp Hà Nội nới rộng cách biệt với đội đứng thứ 3 Đồng Nai lên đến 10 điểm. Với khoảng cách lớn ấy thì một suất lên hạng đã nằm trong tay thầy trò ông Phúc. Còn HV.AG dù thua, nhưng những đội đứng phía sau chỉ kiếm được 1 điểm, nên họ vẫn đang giữ vững vị trí thứ hai trên BXH. SQC.BĐ thì coi như đã phải từ bỏ tham vọng lên hạng khi trắng tay trên sân của Trẻ SHB.ĐN.
Ở nhóm cuối, Fico TN có chiến thắng nghẹt thở sau màn rượt đuổi tỷ số với TP.HCM. 3 điểm giúp thầy trò ông Vũ Trường Giang thắp lên tia hy vọng lật ngược thế cờ để trụ hạng vào phút chót. Trong khi đó, TP.HCM rất có thể rơi xuống vị trí thứ 13, nếu TDC.BD đả bại ĐT.LA trong trận đấu muộn chiều nay.
Bongdaplus.vn