
Trung vệ Mai Xuân Hợp và tiền đạo Văn Thắng vắng mặt do thẻ phạt, lại thêm hậu vệ Huy Cường bị sốt khiến lực lượng của đội bóng xứ Thanh gặp tổn thất nặng. Không những vậy, đối đầu với SHB.ĐN trên sân Chi Lăng là thử thách lớn đối với mọi đội bóng chứ không riêng gì Thanh Hóa. Thế nên, không có gì lạ khi HLV Triệu Quang Hà cho các học trò nhập cuộc với lối chơi đầy thận trọng.
Đội hình của Thanh Hóa không lùi quá sâu mà chủ động bắt người ngay từ khu vực giữa sân khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Những đường tạt bóng của SHB.ĐN từ 2 biên cho Merlo tận dụng chiều cao không chiến cũng không đem lại hiệu quả trước cặp trung vệ Bật Hiếu, Anh Tuấn chống bóng bổng tốt cùng sự hỗ trợ của tiền vệ phòng ngự Lemessa. Trên hàng công, Việt Thắng chơi lùi để hỗ trợ cho Sunday đá cắm đã nhiều lần khiến đối phương phải giật mình bởi những pha phản công sắc sảo.
Lối chơi hợp lý cùng quyết tâm của các cầu thủ đội khách đã khiến cho SHB Đà Nẵng gần như bế tắc suốt hiệp 1. Sau giờ nghỉ, tình thế cũng chẳng mấy tiến triển cho đội chủ sân Chi Lăng trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng những phương án tấn công của SHB Đà Nẵng lại quá đơn điệu khi đội trưởng Minh Phương chơi không tốt trong vai trò "ngòi nổ". Ngay cả khi Thanh Hưng, Quốc Anh được tung vào sân, lối chơi của đội chủ nhà cũng không được cải thiện.
Và khi mọi người đã nghĩ đến một trận hòa không bàn thắng thì Thanh Hưng đã bất ngờ tỏa sáng để đem về 3 điểm trọn vẹn. Phút bù giờ cuối cùng, từ đường chọc khe của Hernandez, Ngọc Thanh thoát xuống tranh chấp với hậu vệ Thanh Hóa, bóng bật ra đến đúng tầm chân để Thanh Hưng có cú sút nửa nẩy căng như kẻ chỉ ở cự ly gần, khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi không có cơ hội cản phá. Bàn thắng ở phút 90+5 của Thanh Hưng khiến các cầu thủ Thanh Hóa đổ vật hết xuống sân bởi thất bại quá nghiệt ngã.
BÀN THẮNG
SHB.ĐN: Phan Thanh Hưng (90+5')
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
SHB.ĐN: Thanh Bình; Ngọc Nguyên, Phước Vĩnh, Cao Cường, Duy Lam; Hernandez, Minh Phương (Quốc Anh, 73'), Nguyên Sa, Hùng Sơn (Thanh Hưng, 63'); Merlo, Nicolche (Ngọc Thanh, 39').
THANH HÓA: Vĩnh Lợi; Hoàng Lan, Anh Tuấn, Bật Hiếu, Đức Tuấn; Quốc Phương (Phong Thu, 89'), Lemessa, Dasilva (Andrew, 88'), Thế Dương (Tuấn Anh, 42'); Việt Thắng, Sunday.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN
HLV LÊ HUỲNH ĐỨC (SHB.ĐN): Lối chơi phòng ngự như kiểu đặt xe buýt trước khung thành của Thanh Hóa đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực đến tận những phút cuối và chiến thắng thuộc về SHB Đà Nẵng là hoàn toàn xứng đáng.
HLV TRIỆU QUANG HÀ (Thanh Hóa): Thanh Hóa đã chơi phòng ngự, phản công rất tốt nhưng tiếc là không giữ được kết quả hòa. Âu cũng là điều bình thường trong bóng đá và chúng tôi chẳng có gì phải nuối tiếc.
Bongdaplus.vn