
Dù không cấm trại hoàn toàn, nhưng các đội bóng đã đưa ra một số quy định nghiêm khắc như: Không gặp gỡ người lạ, hạn chế gặp gỡ các cầu thủ ở những CLB khác để tránh điều tiếng, hạn chế sử dụng điện thoại, đặc biệt không nghe những số máy lạ…
Sau trận hòa trên sân Thống Nhất với Navibank Sài Gòn, các cầu thủ V.HP được thả lỏng 1 đêm, đến sáng Chủ nhật (6/5), HLV Lê Thụy Hải đã đưa các học trò xuống đóng quân ở Tiền Giang. Dù nói là để toàn đội làm quen với thời tiết nắng nóng của khu vực miền Tây trong cuộc đối đầu với CS.ĐT ở vòng 17 vào cuối tuần, nhưng ai cũng biết mục đích chính của BHL V.HP là muốn cầu thủ của họ tránh nơi “phồn hoa đô hội” càng xa càng tốt, bởi họ lo lắng những vấn đề ngoài chuyên môn có thể ảnh hưởng đến thể lực và sự tập trung của cầu thủ. Chiều qua, gọi điện hỏi thăm vài cầu thủ của đội bóng này, nhưng chẳng thấy bắt máy, đến lúc nhắn tin, họ mới nói thật: “Số anh lạ quá nên bọn em chẳng dám nghe”. Hiện tất cả đều cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng trên đôi vai của thầy trò HLV Lê Thụy Hải, đặc biệt là trong cuộc tái đấu với “đối thủ cùng khổ” CS.ĐT.
Sau trận thắng ấn tượng trước CLB Hà Nội (3-1), các cầu thủ K.KG đã bay về đóng quân tại Thành Long (TP.HCM). Dù rất tin tưởng các cầu thủ, nhưng những ngày qua, BHL đã điểm danh vào lúc 21h30 để hạn chế các cầu thủ lên trung tâm thành phố ăn nhậu hoặc thăm thú bằng hữu. Chặng đường phía trước của K.KG dù đã bớt hiểm trở, nhưng vẫn còn lắm gian nan nếu muốn trụ hạng thành công.
Trong khi đó, B.BD sau trận thua thứ 5 liên tiếp vẫn cho các cầu thủ có một ngày xả trại thoải mái, nhưng không khí ở đội bóng này vẫn rất nặng nề. Buổi tập sáng qua, các cầu thủ B.BD chỉ im lặng tập luyện, việc cười đùa tếu táo thường thấy trước đây gần như chẳng còn xuất hiện, khiến người ta càng thêm lo. Bởi cứ đà này, nhiều khả năng sự trượt dốc ở đội bóng đất Thủ sẽ tiếp tục trong những trận tới.
Bongdaplus.vn