Dù rất muốn buông xuôi đấu trường khu vực để dồn toàn lực cho mục tiêu trụ hạng ở sân chơi quốc nội, nhưng N.SG cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ tưởng như rất dễ dàng này.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
1. Vì ngoại trừ Kelantan (Malaysia) của bảng này có dấu hiệu muốn đi tiếp vào vòng trong thì cả 3 đội bóng còn lại đều xem đây như một “cục nợ” không hơn. Có điều không may là với vị trí nhì bảng hiện tại, N.SG dù có không muốn cũng có “nguy cơ” đoạt chiếc vé còn lại vào vòng đấu tiếp theo.
Đội bóng Sài Gòn đang có 7 điểm, bằng với Ayeyawady (Myanmar) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với -2). Đội cuối bảng Arema Indonesia đang có 4 điểm và hiệu số -4. Trong tình cảnh bây giờ, cả 3 đội xếp dưới đều muốn bị loại sớm. Thế nên, khả năng Ayeyawady chấp nhận buông xuôi trên sân Kelantan là rất cao.

Nếu đội bóng của Myanmar nhận thất bại với tỷ số nào đi nữa, hiệu số bàn thắng bại của họ cũng sẽ còn thấp hơn nữa. Đội cuối bảng Arema sẽ có suất vào vòng trong nếu thắng cách biệt N.SG 3 bàn trở lên. Nhưng như HLV Antonic của họ đã từng trả lời phỏng vấn khi sang VN, mục tiêu hàng đầu của đội bóng này là ở giải quốc nội và AFC Cup thực chất chỉ là để các cầu thủ trẻ đúc kết kinh nghiệm. Ayeyawady cũng tương tự. Chạy trời không khỏi nắng, bỗng nhiên cái gánh nợ AFC Cup đeo đuổi đại diện VN.
Ở trận lượt đi, Arema cho thấy họ yếu còn hơn tưởng tượng của nhiều khán giả đến sân. Xem N.SG đá như một buổi tập hôm đó, không ít người phải than trời vì phí thời gian vô bổ. Thế nên, cũng dễ đoán kịch bản nhường nhau ở trận lượt về.
N.SG chủ động rời cuộc chơi bằng việc cất hơn nửa đội hình chính ở nhà. Chủ trương này đến HLV Phạm Công Lộc đã bày tỏ nhưng cách nào để thoát được cái “nạn” đó thì mới tài.
2. Nếu lọt vào vòng đấu loại tiếp theo, đó chắc chắn sẽ là một tấn bi kịch của đội bóng ngành ngân hàng. Trong nội tình đội bóng đầu mùa giải đã có những toan tính kiểu “bắt tôm bỏ tép”. HLV Phạm Công Lộc hẳn muốn gây dấu ấn riêng cho mình trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt N.SG.
Nếu V-League khắc nghiệt thì mục tiêu vươn ra biển lớn có thể sẽ là lời bào chữa không thể hợp lý hơn cho thành tích nghèo nàn ở đấu trường quốc nội. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nếu có ước muốn lúc này, chắc hẳn nhiều người trong cuộc sẽ mong thời gian trở lại để xóa sổ ngay từ đầu AFC Cup.
Lịch thi đấu (ngày 8/5/2012) 15h00Arema (Indonesia) -N.SG 20h45Kelantan-Ayeyawady |
Đi hơn nửa chặng đường, thầy trò ông Lộc mới tá hỏa vì chệch hướng. AFC Cup thì trận được trận mất, tóm lại chưa bằng ai. Còn ở sân chơi trong nước, vì trí thứ 10 bây giờ không đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ trụ hạng cuối mùa. N.SG đang cảm nhận hơi thở gấp gáp của nhóm cuối bảng với vẻn vẹn 3 điểm nhiều hơn. Lúc này, không run mới là lạ.
Sau chuyến hành quân sang Indonesia, thầy trò ông Lộc phải lập tức trở về gói ghém hành lý đến Ninh Bình làm khách. Tiếp sau đó, họ lại về nhà để chuẩn bị đón tiếp ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này, HN.T&T. Xét về những gì đang diễn ra, nguy cơ đội bóng Sài Gòn sa lầy ở sân chơi quốc nội là rất dễ xảy ra.
N.SG đang oằn mình lên để chống bão. Trong lúc khó khăn thế này thì tài năng của HLV Phạm Công Lộc mới có dịp kiểm chứng rõ rệt nhất.
Việt Hòa
Thethaovanhoa.vn