
Trước đêm gala trao giải 2 ngày, “cô gái vàng” bóng đá nữ Đoàn Thị Kim Chi đã gọi điện cho tôi để hỏi về kết quả của các danh hiệu dành cho nữ, bởi cô cũng rất nóng lòng muốn biết xem ai sẽ lên ngôi. Đồng thời Chi cũng chia sẻ: “Chẳng hiểu năm nay tại sao không có Kim Tiến và Nguyễn Thị Hòa trong Top 5 anh nhỉ? Đành rằng các gương mặt còn lại đều ổn, nhưng Tiến đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc còn Hòa là Vua phá lưới mà không có tên thì tiếc quá, nhất là Tiến. Bởi ngoài những đóng góp cho CLB và ĐTQG, Tiến còn là một người đội trưởng rất gương mẫu. Có lẽ các phóng viên và chuyên gia không quan tâm nhiều đến bóng đá nữ nên không nắm rõ vấn đề này hả anh?”.
Lời góp ý của Kim Chi (cũng là QBV một thời) quá chuẩn, và câu hỏi của cô càng làm tôi áy náy. Bởi đúng là giới phóng viên thể thao và các chuyên gia vẫn còn ít quan tâm đến bóng đá nữ lắm, nên những danh hiệu của nữ gần như được bầu theo kiểu rất cảm tính, nhớ mặt đặt tên. Thế mới có chuyện Kim Hồng mùa giải vừa qua không thi đấu, nhưng vẫn nằm trong Top 5 và những gương mặt ấn tượng hơn đã lọt sổ.
Đêm qua, nhìn nụ cười rạng rỡ của QBV nữ Kiều Trinh trên bục đăng quang và lời phát biểu chân chất ngay trên sân khấu của cô gái gốc Đồng Tháp này rằng: “Giờ phút này em muốn cám ơn nhiều người nhiều lắm, đặc biệt là ba mẹ đã từ Đồng Tháp lên đây để chung vui với em. Ba mẹ ơi, ba mẹ đứng lên chào mọi người nhé” trong sự vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của khán phòng. Và có một chi tiết ít người biết rằng, đêm qua, ông Tánh, bà Lan - cha mẹ của Trinh - đã bày tỏ rất thật với tôi: “Con gái đoạt QBV, chúng tôi vui lắm, nhưng nếu ngày xưa nó nghe lời chúng tôi đừng chơi bóng đá có lẽ cả nhà sẽ vui hơn…”. Lời thổ lộ khiến tôi phải giật mình!
Thế mới thấy, để trở thành một cầu thủ nữ, mà lại là cầu thủ nữ giỏi chẳng đơn giản. Nên theo nhiều người, cầu thủ nữ nào cũng xứng đáng được danh hiệu QBV, bởi để theo đuổi môn bóng đá, các cô gái đã phải hy sinh rất nhiều, và vì điều đó, họ xứng đáng được quan tâm lẫn trân trọng hơn từ mọi người. Vì thế, xin hãy quan tâm hơn đến bóng đá nữ, dù chỉ là một lá phiếu bầu chọn, để người không có tên cũng chẳng buồn, còn người nhận giải không mang cảm giác áy náy, không yên!
Bongdaplus.vn