
Sau 2 trận thua liên tiếp trước HN.T&T và K.KG cùng một loạt các rắc rối hậu trường, HLV Nguyễn Thành Vinh đã ra đi, để lại cả một núi vấn đề cần phải giải quyết cho “người đóng thế” Hoa Mạnh Hưng. Ngoại binh chất lượng thấp trong khi lực lượng nội đang gặp nhiều sứt mẻ vì chấn thương, CLB Hà Nội dù rất muốn có niềm vui chiến thắng để mở ra “trang mới cuộc đời” thì nhiệm vụ này vẫn không hề dễ dàng.
K.KH cũng đang rất cần 3 điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Với “truyền thống” thi đấu rất tốt trước sự cổ vũ của các khán giả nhà, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn tự tin nghĩ tới việc đánh bại CLB Hà Nội. Với tình hình đội khách lúc này, K.KH đang có cơ hội cực tốt để đòi lại món nợ thua 1-4 ở lượt đi.
Còn nhớ, CLB Hà Nội khởi đầu mùa giải 2012 với thành tích thi đấu nghèo nàn ở cả Cúp QG lẫn V-League. Phải nhờ tới chiến thắng khá may mắn trước K.KH ở lượt đấu thứ 3, đội bóng Thủ đô mới có thể ăn Tết vui vẻ và bỏ lại rất nhiều sức ép. Bây giờ, dù CLB Hà Nội rất muốn biến K.KH trở thành chiếc phao cứu sinh thêm một lần nữa nhưng vấn đề là họ không có đủ “vũ khí” trong tay để hiện thực hóa mục tiêu.
Công Vinh dù đã khỏi ốm nhưng chưa biết có thể thi đấu với phong độ cao nhất hay không. Trong khi đó, Thành Lương vừa rạng rỡ, tự tin nhận danh hiệu QBV 2011 nhưng sẽ không thể thi đấu trên sân Nha Trang do trước ngày lên đường dính chấn thương chân khá hi hữu. Thủ môn Đức Cường, tiền vệ Công Minh cũng đang phải vật lộn với các vết đau. Lực lượng của CLB Hà Nội vốn đã không đồng đều, mạnh mẽ thì nay lại càng mỏng manh.
K.KH thừa hiểu những khó khăn CLB Hà Nội. Họ chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi tấn công để hi vọng sớm hạ gục đối phương để thu về 3 điểm. Khi ấy, đội bóng phố biển sẽ tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm đồng thời đẩy chính CLB Hà Nội vào “tâm bão”.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
K.KH: Phương Thọ, Thanh Phương, Văn Học, Văn Phong, Ngọc Hùng, Hữu Phát, Văn Phú, Văn Tân, Tấn Tài, Justice, Jose.
CLB Hà Nội: Minh Phong, Hải Nam, Xuân Luân, Đại Đồng, Xuân Thành, Hữu Hoàng, Ambrose, Johnny Nguyễn, Công Vinh, Sỹ Mạnh, Timothy.
DỰ ĐOÁN: 2-0
Bongdaplus.vn