
Ngày Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức được gọi là đội bóng trong mơ và đang làm mưa làm gió ở đấu trường V-League với 2 chức vô địch, lúc ấy Đà Nẵng vẫn còn đang loay hoay giữa bóng đá bao cấp và doanh nghiệp, đồng thời NHM lẫn cầu thủ ở bên bờ sông Hàn luôn nhìn lên phố Núi với ánh mắt ganh tỵ lẫn khát khao. Tương tự, Thanh Hóa cũng luôn nhìn về “đại gia” chịu chơi lẫn chịu chi như B.BD với sự ngưỡng mộ không giấu giếm.
Vật đổi sao dời, giờ SHB Đà Nẵng đang là một thế lực của V-League, còn thành tích lẫn sự ổn định của đội bóng bên sông Hàn những năm gần đây khiến đối thủ HA.GL phải nể phục. Cũng đúng thôi, bởi đội bóng của bầu Đức thời gian qua luôn phập phù, long đong, thậm chí mùa giải 2011 còn mấp mé bờ vực rớt hạng.
Trong khi đó, Thanh Hóa luôn trong cảnh ăn đong từng mùa, thậm chí gần cuối giai đoạn 1 vừa qua vẫn đang nằm ở khu vực báo động đỏ, nhưng giờ đã vươn lên vị trí thứ 5 trong BXH, vượt trên cả B.BD (hạng 7). Mà nhắc đến đội bóng đất Thủ, có lẽ những CĐV của xứ này ngày càng thêm… đau, bởi một đội bóng được đánh giá giàu tiềm lực và mùa giải nào cũng được đánh giá là ứng viên vô địch, nhưng 5 trận liên tiếp gần đây đã không kiếm được điểm nào vì những trận thua muối mặt. Thậm chí, nhà tài trợ Becamex đã lên tiếng cảnh cáo sẽ cắt ngân sách và chia tay đội bóng nếu cứ tiếp tục đá tệ hại.
Có câu “sông có khúc, người có lúc”, nhưng với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là qua hình ảnh tương phản giữa quá khứ và hiện tại của bốn cái tên trong hai cặp đấu trên sân Pleiku và Gò Đậu chiều nay, khiến câu nói trên được cải biên chút ít thành “sông có khúc, thời có lúc”. Cũng vì “thời có lúc” mà hai trận đấu ấy sẽ rất quyết liệt, đặc biệt là khi cả chủ nhà HA.GL và B.BD đều thất thủ ở lượt đi.
Đừng quên ngoài việc so kè thành tích, đấy còn là nơi những đội bóng này chứng tỏ “thời thế” của chính họ!
Bongdaplus.vn