
Đầu mùa giải 2012, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng được B.BD mua về từ V.NB với cái giá ngất ngưởng: 8 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những cú chuyển nhượng đình đám của bóng đá Việt. Vậy nhưng khi về đất Thủ, suốt giai đoạn 1, tiền đạo này bị liệt vào dạng dự bị hạng sang.
Nhiều người đã nói thẳng rằng, B.BD mua Việt Thắng vì lãnh đạo thích, chứ BHL thì không. Cũng may, đầu giai đoạn 2 của mùa giải, lãnh đạo B.BD đã cho Việt Thắng ra đầu quân ở Thanh Hóa theo dạng cho mượn, để anh có cơ hội thi đấu và “hít thở không khí bóng đá đúng nghĩa”, như lời Thắng thổ lộ. Tại đây, Thắng đã kịp ghi 2 bàn cho đội bóng xứ Thanh và đều là những bàn thắng quan trọng.
Chiều nay, Việt Thắng sẽ trở về đất Thủ đối đầu đội bóng chủ quản. Thông thường, những hợp đồng cho mượn đều có điều khoản “cầu thủ cho mượn không được thi đấu khi gặp CLB chủ quản”, nhưng trường hợp của Việt Thắng thì không. Ở đây, có thể B.BD chơi sòng phẳng khi chẳng quan tâm những chuyện như thế. Nhưng cũng có thể họ chẳng xem Việt Thắng ra gì, có thi đấu hay không cũng chẳng mấy quan trọng (!?).
Hôm qua, HLV Triệu Quang Hà và Việt Thắng đều khẳng định anh sẽ ra sân trong trận gặp B.BD, bởi Thắng là một nhân tố không thể thiếu ở đội bóng xứ Thanh. Hỏi cảm giác khi quay về đất Thủ, Thắng cho biết: “Khó nói lắm, bởi tôi từng xác định Bình Dương sẽ là bến đỗ cuối cùng trong đời cầu thủ của mình, nhưng rồi lại phải ra đi vì những lý do khách quan. Tuy nhiên, tôi rất cám ơn lãnh đạo B.BD đã tạo điều kiện cho tôi ra Thanh Hóa để được thi đấu đúng ý nguyện…”.
Ngày cho Thanh Hóa mượn Việt Thắng, có lẽ B.BD chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc họ thua đến 5 trận liên tiếp và các tuyến của B.BD giờ nhìn đâu cũng bất ổn, đặc biệt là hàng công. Thế nên chiều nay, nếu Thắng sẽ ra sân và ghi bàn như một cách chứng tỏ rằng bản hợp đồng mà B.BD ký với anh chẳng hề ném tiền qua cửa sổ, thì liệu những người làm bóng đá đất Thủ sẽ nghĩ gì? Đồng thời, điều ấy có khiến trái tim của Việt Thắng ngủ yên?
“Nếu ta nói ta đã quên nhau, thì thật ra ta đang nhớ nhiều…”
Bongdaplus.vn